Xem đầy đủ chức năng : nhoveanh + K_Q! dzô bỉu coi!!!
Rêu Phố
15-04-2006, 09:49 PM
.,,............................................... .........
+.♥b1--x1nh♥+
15-04-2006, 10:09 PM
sao hok nói tiép nho...........:(
Rêu Phố
16-04-2006, 02:02 AM
sao hok nói tiép nho...........:(
ừ ...sẽ nói ...để nhớ lại chút nhé ...được ko ???
Rêu Phố
16-04-2006, 02:10 AM
họ đọc rồi họ hiểu mà....
Kira_ác quỷ
16-04-2006, 02:15 AM
hoh phải đâu bé emkieu :D
K_Q : King quay đó
hho phải là K
Rêu Phố
16-04-2006, 02:26 AM
.................................................. ........
:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 02:35 AM
nhoveanh có thể hiểu được những gì P nói , giành cho nhoveanh , và cho cả KQ . nhưng với nhoveanh , chia tay không phải là hết , mà chỉ là bắt đầu 1 giai đoạn mới , nên nhoveanh không hối hận .
Rêu Phố
16-04-2006, 02:44 AM
đừng bao h hối hân....khi mình đã quyết định 1 điều gì đó...chúng mình có thể tiếc...nhưng hối hận thì ko....lúc này...RP và người ấy đang cố gắng hết mình để có thể đạt được những gì 2 đưá đã hưá...có thể , ko bao h được....còn nhiều điều lắm, gia đình...xã hội....nhưng dù sao thì sau này cũng ko phải nói " tiếc rằng ta đã bỏ cuộc quá sớm "
Mong rằng......NVA sẽ hạnh phúc sau này......mặc dù hạnh phúc là thứ khó tìm...nhưng nó có tồn tại đấy.....sẽ đến 1 ngày, NVA đứng ở 1 điểm nào đó...nhìn lại và cười , ko ngờ mình vượt qua moi thứ như vậy....Chúc vui:flower: :blinking:
:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 02:53 AM
uh , mình cũng tin là sẽ có ngày đó ......
..::**snow_angels**::..
16-04-2006, 03:23 AM
hỏi thế gian tình là chi mà đôi lưa thề nguyền sông chết
-H.Q.L.T-
16-04-2006, 06:12 AM
Vui nhở , (^_^) chuyện của KQ và NVA có lẽ 1 trong số đây cũng đã biết , :) KQ ko cấm người ta làm gì cả , nếu làm vậy người ta cảm thấy hạnh phúc bởi KQ luôn muốn vậy mà , nhưng mà điều là nhất là KQ từ khi nghe những lời ấy KQ đã nhủ rằng KQ sẽ ko vào diễn đàn này nữa bởi khi vào đây KQ sẽ thấy những gì KQ ko muốn thấy , ko muốn nghe vì nghe rồi thì cũng chỉ cảm thấy đau thêm thế mà cứ mỗi lúc cảm thấy đau cảm thấy buồn thì lại vào đây , zui thật có lẽ đây là 1 thói wen của KQ ,nhưng thôi KQ sẽ vẫn là KQ . Nothing can't stop me , :) thanx reu_pho bài viết của bạn rất hay ! (^_^) chúc bạn có được những gì bạn hi vọng , tương lai rồi sẽ đẹp phải ko (^_^) !
Tặng bạn một bài thơ do KQ làm , hì hì hơi dỡ nhưng bạn đừng chê nha mong bạn sẽ hiểu bài thơ này:
Bước lang thang trên con đường khuya vắng
Dấu nỗi buồn vào sâu thẳm trái tim
Tôi bước đi và bỏ wa tất cả
Mong 1 ngày tương lai rồi sẽ khác
Bỗng giật mình khi nước mắt vừa rơi .
Morning coffee
16-04-2006, 06:25 AM
Cứ tưởng là Kira :hihi:Mong là 2 người hạnh phúc bên nhau mãi mãi ko xa cách :)
loveislove
16-04-2006, 10:03 AM
To K_Q : chào anh , mấy hôm nay sao ra mạng mà chẳng chịu mở nick vậy , em muốn nói chuyện với anh có một số chuyện em mong mình sẽ giúp được anh như anh đã giúp em những lúc em cần , nếu anh và em o cùng một nơi em sẽ dẫn anh đi uống cafe , lúc đó anh em mình sẽ nói chuyện anh nhỉ , chuyện của anh thật buồn em chỉ là người ngoài nhưng em cũng hiểu phần nào , anh đã nói rằng anh sẽ cố gắng thế thì anh sẽ làm được .Hãy gắn lên anh nhé hạnh phúc sẽ đến với anh , C tin là vậy , tặng anh bài hát này (http://anbk45.googlepages.com/Voianhemvanlacobe.wma)
Trai_BT
16-04-2006, 11:18 AM
hi
Đọc xong không dám nói gì sợ bị giết. Im lặng quay ra vậy. Liếc... liếc....
:.>Hamyko<.:
16-04-2006, 10:49 PM
KQ rùi sẽ lại là KQ , và nhoveanh thì sẽ không là nhoveanh được nữa.
Airy Tran
17-04-2006, 01:34 AM
KQ chắc nhớ R chứ ??????
sao mọi chuyện thế này nhỉ ? :rain:
nhoveanh & KQ à , R cũng có đọc mấy topic thư tình của NVA & KQ.........hơi khó hỉu , nhưng R mong 2 you đừng buồn và khổ nữa nhá :D
Rêu Phố
17-04-2006, 04:59 AM
Vui nhở , (^_^) chuyện của KQ và NVA có lẽ 1 trong số đây cũng đã biết , :) KQ ko cấm người ta làm gì cả , nếu làm vậy người ta cảm thấy hạnh phúc bởi KQ luôn muốn vậy mà , nhưng mà điều là nhất là KQ từ khi nghe những lời ấy KQ đã nhủ rằng KQ sẽ ko vào diễn đàn này nữa bởi khi vào đây KQ sẽ thấy những gì KQ ko muốn thấy , ko muốn nghe vì nghe rồi thì cũng chỉ cảm thấy đau thêm thế mà cứ mỗi lúc cảm thấy đau cảm thấy buồn thì lại vào đây , zui thật có lẽ đây là 1 thói wen của KQ ,nhưng thôi KQ sẽ vẫn là KQ . Nothing can't stop me , :) thanx reu_pho bài viết của bạn rất hay ! (^_^) chúc bạn có được những gì bạn hi vọng , tương lai rồi sẽ đẹp phải ko (^_^) !
Tặng bạn một bài thơ do KQ làm , hì hì hơi dỡ nhưng bạn đừng chê nha mong bạn sẽ hiểu bài thơ này:
Bước lang thang trên con đường khuya vắng
Dấu nỗi buồn vào sâu thẳm trái tim
Tôi bước đi và bỏ wa tất cả
Mong 1 ngày tương lai rồi sẽ khác
Bỗng giật mình khi nước mắt vừa rơi .
Hi U!!!!
1 sự vô tình thôi ...RP ít khi ghé qua diễn đàn này lắm ...dzô gòy đọc ...gòy muốn nói 1 đôi lời thui mà...
hông hỉu tai sao...RP ko hay bày tỏ tình cảm của mình...cái gì cũng muốn giữ trong lòng...ai thực sự mún hỉu thì mới hỉu được....chỉ mong chia sẻ với 2 bạn để các bạn nhìn vấn đề đơn giản hơn chút thôi...rồi thời gian sẽ chưã lành mọi thứ...chỉ mong sau này nó là 1 kỷ niệm...ko phải 1 niềm đau
-H.Q.L.T-
20-04-2006, 04:20 AM
To C : thanx anh đã biết những gì em muốn nói với anh rồi , thanx em nhìu lắm , rất vui khi có 1 người bạn như em . Sẽ ko như thế nữa , nhưng sẽ ko như những gì em nói (^_^) . Năm sau anh sẽ đến thăm em :) . Học tốt nha .
To R : :) thanx R , đã lâu rồi ko gặp , chắc vẫn khoẻ hén , chà change nick rồi . Chắc định bỏ rơi bạn bè mới change nick đây , (^_^) , KQ cũng mong R zui ze? .
To RP : KQ đã ko còn như thế roài , tối wa tự nhiên đang học bài vô tình làm rơi 1 vật , khi cầm nó lên và đọc những gì đã viết trong đó , KQ đã cười bởi nó thật vui thật ý nghĩa và đó là tất cả những gì KQ cần lúc này , 1 lời khuyên 1 lời động viên , tuy những lời nói đó đã lâu đã là wa' khứ nhưng giờ đọc lại tự nhiên lại có tác dụng , cám ơn nhìu lắm . Chúc RP gặp nhìu may mắn . Good luck .
To An : KQ la` KQ nhung An van se~ la` An . Dung thay doi? em nhe' ! hanh. phuc' nha em .
:.>Hamyko<.:
20-04-2006, 04:29 AM
To Al : có nói gì thì giờ em cũng đã thay đổi rùi anh ạ ! ko như trước đâu....
duongcongtutt_haohoa
20-04-2006, 06:58 AM
http://www.viethiphop.com/f/register.php
khi ma ban luon mo ve mot nguoi nao do.Ban luon nghi tot dep ve nguoi do va luon nho ve nguoi do du rang nguoi do dang dung canh ban.Hinh anh cua nguoi do luon choang ngop trong tam tri ban va ban nghi rang minh se ko the song ma ko co nguoi do.Neu ban nhan duoc nhung dong tin nhan nay thi ban hay goi cho nhung nguoi ban da add trong list cua minh,khi ay ban se nhan duoc nhung dieu may man.Con nguoc lai neu ban delete nhung dong nay thi trong vong suot 7.7.49 nam ban se ko bao gio co duoc nguoi yeu.Dung bo wa loi canh bao cua chung nhe,hanh phuc se den voi ban neu ban gui thong diep nay cho 20 nguoi khac.Nho LAY NHE khi ma ban luon mo ve mot nguoi nao do.Ban luon nghi tot dep ve nguoi do va luon nho ve nguoi do du rang nguoi do dang dung canh
BUZZ!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.