** mắt_buồn **
15-04-2006, 09:24 PM
Anh ơi ! Anh có biết mỗi khi anh nhắc đến người đó lòng em đau lắm không?Em biết mình chẳng thể bao giờ có thể bằng người ấy và anh cũng chỉ coi em là 1 đứa em gái 1 người bạn thân.Cũng chỉ vì em đến sau người đó nhưng anh biết không?Em yêu anh , yêu anh chưa lâu để anh có thể nhận ra rằng người con gái ở bên anh khi anh than phiền về người ui mình lại chính là người ngày đêm mong nhớ anh và đã nhiều lần muốn nói tiếng yêu anh nhưng sao tiếng yêu lại khó nói đến thế. Em biết phải làm j` khi mà ngày càng nhận ra rằng mình rất yêu anh và không thể không nói ra? Nếu em nói ra thì cả em , anh và người ấy sẽ rất đau khổ vì cả anh và người ấy đều rất tin ở em. Em biết làm như vậy em có lỗi vói 2 người nhưng chính anh đã khiến em yêu anh va...............Hãy tha lỗi cho em
Đó là lá thư của con bạn học cùng lớp và ngồi cạnh tôi cho tôi đọc khi nó đang buồn và không biết nên phải làm thế nào. Tôi cũng không biết nên nói với nó như thế nào nữa nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi hay bạn vào địa vị đó cũng đều sẽ im lặng và cầu chúc cho 2 người kia hạnh phúc phải không?
Bức thư này còn dài nữa tôi chưa thể viết hết trong ngày hôm nay nó sẽ được tiếp tục khi tôi có thời gian. :sleepwell:
Đó là lá thư của con bạn học cùng lớp và ngồi cạnh tôi cho tôi đọc khi nó đang buồn và không biết nên phải làm thế nào. Tôi cũng không biết nên nói với nó như thế nào nữa nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi hay bạn vào địa vị đó cũng đều sẽ im lặng và cầu chúc cho 2 người kia hạnh phúc phải không?
Bức thư này còn dài nữa tôi chưa thể viết hết trong ngày hôm nay nó sẽ được tiếp tục khi tôi có thời gian. :sleepwell: