Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của tôi,xin lỗi bạn



Rain_h2
15-04-2006, 08:23 AM
Tôi là một cô bé sống ở một vùng quê thanh bình, quê tôi không có những ánh nắng chói chang, mà chỉ có một màu xanh của ruộng đồng cây cỏ, cũng như những cô bé khác trong làng tôi, tôi mơ ước đươc đăt chân tới cánh cổng của trường Đai Học mà tôi yêu thích từ khi còn rất bé.
Rồi nó cũng trở thành hiện thực bắt đầu từ khi tôi lên cấp 3 rồi thi...thời gian đó với tôi thật quan trọng và quý giá,lần đầu tiên lên thành phố, tôi đã cảm thấy mình thật lạc lõng, xa ba má, xa bạn bè...Tôi đã khóc rất nhiều.
Lớp tôi có 82 bạn, từ khi vào lớp ai cũng tìm cho mình một chỗ thích hợp, co thể là bên canh những người bạn mà họ cho rằng sẽ hợp "gu".Tôi đã chon cho mình môt góc bàn gần cửa sổ nơi đó có thể nhìn đươc mọi vật ở bên ngoài khung cửa sổ nhỏ đó.Cạnh tôi là một cậu bạn rất "Xinh" đó là trong mắt tôi, tôi không phải là một nhóc xinh xắn gì mà học thì cũng bình thường thôi nên để bắt quen với một ai đó là điều không tưởng. Một điều mà suốt trong 2 tháng học tôi "mới có thời gian" để nhân thấy là câu bạn bên cạnh tôi học rất "siêu" nhé,và quan trọng hơn là chúng tôi la đối thủ cạnh tranh nhau trong học tập từ lúc nào không hay.Giữa chúng tôi chỉ có sự tranh cãi nhau trong học tập mà thôi, cảm tưởng như chúng tôi là hai mặt đối lập nhau vậy,ví dụ như hắn thì rất được nhiều cô gái thích, cũng phải thôi hắn nhà giầu, đẹp trai, học giỏi nữa chứ, con tôi thì chẳng có ai để y cả , chắc cũng vì thế mà hắn rất hay tinh vi với tôi, nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng đâu có hơn gì chứ.
Sáng nay khi tỉnh dây thây trong người mệt quá chắc hẳn là hôm qua đi chơi cùng nhỏ bạn về muôn mà trời lại mưa nữa nên tôi thấy trong người không khoẻ lắm. Vậy nên tôi nghỉ liền 3 ngày, thật là thích từ hôm đi học mới đươc nghỉ nhiều đến vậy.Bươc chân vào lớp giường như chẳng co ai nhận ra đươc sự có mặt của tôi ngoài cái Trang bạn thân nhất của tôi, nhưng cũng chẳng có gì mà rôm rả cho lắm, trống vào lớp rồi mà tôi vẫn đứng ngoài hành lang ngăm những cành phượng vĩ đỏ thắm báo hiệu gần đến hè rồi.Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó quen quen, tôi vội chay nhanh vào lớp mà chẳng kịp để ý xem đó là ai.
Tình cờ trong ngăn bàn có một mẩu giấy nhỏ rơi ra

emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-04-2006, 10:19 AM
hhihihi , rất là hay và tình cãm. Phục bạn đó. Thư rất thơ mộng. Chúc mừng bạn nha !!!!