PDA

Xem đầy đủ chức năng : hối hận



kyniemxua_forever
15-04-2006, 12:20 AM
cậu là người mình quý mến ,tôn trọng lẫn cảm phục! Và có cả lòng biết ơn , bởi lẽ những ngày vừa qua cậu đã ở bên tớ, an ủi , sẻ chia và chăm sóc tớ. Tớ nghĩ mình thật ngốc! Tại sao lúc cậu nói cậu thích tớ thì tớ lại bảo rằng cậu đùa cơ chứ? Cả tớ cũng không hiểu mình nữa.
Có lẽ vì tớ sợ , sợ rằng cậu đến với tớ chỉ là lòng thương hại , chỉ vì cậu thấy tớ quá đau buồn.
Nhưng có lẽ nhờ cậu mà tớ mới quên được anh ấy . Khi thấy cậu ở bên cạnh Vân , nói cười vui vẻ thì tim tớ đau thắt lại , chẳng lẽ tớ đã phải lòng cậu sao? Nhưng bây giờ đã muộn , có lẽ cậu sẽ không nói ra cái câu nói mà tớ muốn nghe nữa đâu. Tớ chỉ ước gì thời gian quay trở lại. Tớ sẽ nói rằng : cám ơn cậu về tất cả và cám ơn vì cậu sẽ ở bên tớ suốt cuộc đời còn lại!

_ Girl Buồn _
15-04-2006, 12:33 AM
tớ cũng đã nghi ngờ tình cảm của người ấy , đơn giản cũng vì tớ nghĩ người ta chỉ trêu đùa tớ mà thôi , tớ có quá trẻ con ko???

*forget-all-world*
15-04-2006, 12:50 AM
đúng rùi khi người kia đã yên vui bên người khác thì đừng quấy nhiễu họ làm gì ,ko tốt đau đừng làm người phá tan hạnh phúc người khác vì ích kỉ bản thân ,quá mụn rùi bạn ah

Icrysoul
15-04-2006, 06:24 AM
ôi đúng là phụ nữ chĩ ......giỏi ....đoán mò ....đễ rồi ...gây đau khỗ cho nhau .