hoangtungo_mc
14-04-2006, 10:03 PM
http://www6.24h.com.vn/upload/news/2006-01-13/anhemvabien87.jpgKhông phải dã tràng nên em được yêu thương - Mọi đắng cay không giành về em nữa
Không phải dã tràng nên em được yêu thương
Mọi đắng cay không giành về em nữa
Người ta bảo tình đầu luôn tan vỡ
Nhưng chúng mình tin mãi mãi vĩnh hằng.
Yêu anh :huglove: nhiều từ biển dạo mùa trăng
Những con sóng vỗ về bờ cát trắng
Biển lặng lẽ chứng nhân tình sâu nặng
Anh yêu em nhiều cũng từ biển đấy thôi
Anh bảo rằng biển sẽ rất đơn côi
Những lúc không có em và anh bên cạnh
Biển chúng mình - biển ngàn năm vẫn thế
Biển thay mình nói hộ những lời yêu
Anh dắt tay em trên cát trắng biển chiều
Sóng vỗ bờ hát lời yêu bất tận
Thầm lặng bên nhau trong chiều biển tím
Biển của chúng mình vĩnh cửu phải không anh?
Sưu Tầm : Minh Chiến !
Không phải dã tràng nên em được yêu thương
Mọi đắng cay không giành về em nữa
Người ta bảo tình đầu luôn tan vỡ
Nhưng chúng mình tin mãi mãi vĩnh hằng.
Yêu anh :huglove: nhiều từ biển dạo mùa trăng
Những con sóng vỗ về bờ cát trắng
Biển lặng lẽ chứng nhân tình sâu nặng
Anh yêu em nhiều cũng từ biển đấy thôi
Anh bảo rằng biển sẽ rất đơn côi
Những lúc không có em và anh bên cạnh
Biển chúng mình - biển ngàn năm vẫn thế
Biển thay mình nói hộ những lời yêu
Anh dắt tay em trên cát trắng biển chiều
Sóng vỗ bờ hát lời yêu bất tận
Thầm lặng bên nhau trong chiều biển tím
Biển của chúng mình vĩnh cửu phải không anh?
Sưu Tầm : Minh Chiến !