PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Tình...!!!



Mắt buồn
20-05-2005, 10:23 PM
Mưa chiều kỷ niệm xa xưa
Trời mưa rót lệ em chừa tình nhau
Anh về chẳng ngủ đêm thâu
Gọi tên anh mãi lòng thao thức hoài

Nhớ anh trăm nỗi tình say
Uống mưa như uống lệ dài tình em
Trời buồn mưa rũ nhá nhem
Đường trơn, cỏ ướt mưa thêm sụt sùi

Mưa rơi băng giá ngậm ngùi
Trời mưa chia cách niềm vui chúng mình
Cầu trời một ánh bình minh
Sau mưa trời sáng để tình thăng hoa

thotinh_online
20-05-2005, 10:26 PM
Mưa rơi nặng trĩu giọt mưa dài
Cành cây hoa lá khẽ chen vai
Đưa tay hứng giọt mưa tình ái
Có biết ngày mai cõi thiên thai

Chanh Chua
20-05-2005, 11:01 PM
Mưa ơi, sao mưa mãi kéo dài
Gợi lòng thương nhớ bóng hình ai...
Đêm đêm thổn thức...tình cô lẻ
Lệ mãi tuôn dài...lệ chẳng phai....

thotinh_online
21-05-2005, 01:01 AM
Mưa rơi mưa rơi mưa cứ rơi
Đợi em cứ đợi mãi suốt đời
Tình em giấy trắng không phai nhạt
Chỉ biết yêu em mãi suốt đời

Mắt buồn
21-05-2005, 08:06 AM
Gặp gỡ chi, cho sầu về trước ngõ
Chia tay rồi vò võ tiếng nhớ nhung
Giọt tình buồn vương khóe mắt mông lung
Mưa rơi mãi, cho lòng mơ giọt nắng

Tình yêu nào, xâm chiếm bằng cay đắng ??
Để hồn ta trĩu nặng những u buồn !!
Tình yêu nào, như tia nắng hoàng hôn ??
Đã cho ta ngọt ngào trong thương nhớ !!

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:17 AM
tình yêu đầu như mùa xuân hoa nở
mãi ngọt ngào để cánh bướm nhẹ rung
tình yêu đầu đầy suy nghĩ mông nung
như tia nắng hoàng hôn chiều tím biếc

tình yêu đầu, khi yêu không hối tiếc
yêu thật lòng , yêu bằng cả con tim
yêu say mê với tất cả niềm tin
không một chút băn khoăn do dự

tình yêu đầu khi yêu còn lưỡng lự
bởi đã yêu đâu , sao biết được là yêu
chút dại khờ , sao anh lại còn trêu
em đã lớn sao gọi em cô bé........

ke_phu_tinh19xx
06-06-2005, 10:50 PM
Một chiều mưa, mưa bay trên đường
Một mình tôi đi giữa cô đơn
Lòng buồn hiu sao thấy vấn vương
Có một người làm tôi nhớ thương

Chạnh hỏi lòng mưa bay trong đời?
Hay là trời làm lệ tuôn rơi?
Yêu ai sao không nói nên lời
Ðể chiều nay buồn về chơi vơi
KPT