PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu



pipi dê thương
14-04-2006, 03:04 AM
Sao anh trung thực với đời
Sao không trung thực với lời yêu em


Người yêu ơi đã bao lần em muốn khóc
Nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ em đây
Không có anh ai lau dòng nước mắt
Môi mỉm cười khẽ nói nin đi em

Nếu một mai mặt trời không thức giấc
Bóng đêm buồn ở mãi với trần gian
Thì khi đó xin anh là ánh sáng
Sưởi ấm tim em trong đêm tối lạnh lùng

Langtudatinhsongkiepphudu
14-04-2006, 06:30 PM
hay wá Bạn tự sáng tác ha????

pipi dê thương
14-04-2006, 10:15 PM
hay wá Bạn tự sáng tác ha????
không bạn ạ đấy là thơ sư tầm mà mình thích thì mình nghi à

pipi dê thương
15-04-2006, 09:07 PM
Yêu hoa yêu cả cánh rừng
Yêu người yêu một chứ đùng yêu hai

black_hackkey
16-04-2006, 03:33 AM
http://thiensudianguc.com/forum/ChinhSau/misc/navbits_start.gif hic ! tam dc thui nghe !

http://thiensudianguc.com/music/ads/01144815024.jpg

pipi dê thương
17-04-2006, 04:00 AM
trăng lên đỉnh núi trăng chơi
Anh yêu em thật hay là yêu chơi
trăng lên đỉnh núi trăng tà
Yêu thật thì nói yêu chơi thi đừng
]

pipi dê thương
24-04-2006, 03:23 AM
Vẫn biết tình yêu không vĩnh viễn
Vẫn đi tìm vĩnh viễn một tình yêu


Có khi nào ở phương trời xa đó
Anh vô tình nhớ đến em không

Pháp Sư Phiêu Diêu
25-04-2006, 12:22 AM
Vẫn biết tình yêu không vĩnh viễn
Vẫn đi tìm vĩnh viễn một tình yêu


Có khi nào ở phương trời xa đó
Anh vô tình nhớ đến em không
Nhớ đến em khi trong lòng chắc ẩn
Một chữ yêu và 2 chữ " đợi chờ"
Hỏi cuộc đời cất tình yêu Vĩnh viễn
Ở nơi nao hay trong biển cuộc đời

Trong phương trời Xứ Xa tình hiu hắt
Thổi cuộc đời trôi dạt tới Phương nao
Trong biển tình bao la và dào dạt
Tìm cuộc tình vẻn vẹn ở chốn nào

pipi dê thương
27-04-2006, 04:10 AM
Nhớ đến em khi trong lòng chắc ẩn
Một chữ yêu và 2 chữ " đợi chờ"
Hỏi cuộc đời cất tình yêu Vĩnh viễn
Ở nơi nao hay trong biển cuộc đời

Trong phương trời Xứ Xa tình hiu hắt
Thổi cuộc đời trôi dạt tới Phương nao
Trong biển tình bao la và dào dạt
Tìm cuộc tình vẻn vẹn ở chốn nào

Minh làm thơ hay lắm lúc nao dạy linh với nha hhihihihih

maiyeuanh_xuanchinh
27-04-2006, 06:48 AM
Lạy chúa cho con quên người ấy
Vì chúng con không duyên phận với nhau
Đau thương này con xin cúi đầu chấp nhận

tinhthuongchame
27-04-2006, 11:25 PM
anh yêu em ddaau thèm nói phet
tình anh dài trăm met còn dư
anh yêu em đâu ngại gì gian khổ
nằm trong quan tài vẫn ló cố ra yêu

anh lấy không gian đo chiều sâu nổi nhớ
lấy biển bao la đo chiều rộng tâm hồn
lấy đêm dài đo tình dang dở
nhưng biêt lấy gì đo những luc vắng em

duyen03
28-04-2006, 12:04 AM
thơ nghe hay wa nhỉ ,nghe rất ý nghỉa cho những người dang yêu

lovemagic
28-04-2006, 04:09 AM
vay la dc. rùi mà còn đòi gì nữa đúng ko tác giả

pipi dê thương
30-04-2006, 02:16 AM
Trên đời tôi hận một người
Mà người tôi hận là người tôi yêu

Em mãi là hoa của đất trời
Còn anh là nhành cỏ úa mai rơi
Đến bao giờ anh mới chịu hiểu
Cỏ và hoa ép rất đẹp đôi

Không yêu những kẻ yêu mình
Lại yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ

hix_anh_oi_em_nho_anh
30-04-2006, 05:32 AM
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Anh yêu em thật hay là yêu chơi?
Trăng lên dỉnh núi chơi vơi
Yêu thật thì nói yêu chơi thì đừng

Pháp Sư Phiêu Diêu
03-05-2006, 12:16 AM
Đời chỉ đẹp khi tràn ngập tình yêu
Hoa cây cỏ lá Vui vầy cùng ta...
Cỏ đây chỉ biết mặn mà
Hoa đây chỉ biết Khoe màu sắc Hương
Tình liệu đẹp - Hay vấn vương
Mang Hương lẫn sắc trong đường tình yêu

langtu_phieubong_91
03-05-2006, 01:33 AM
hay thật đấy paf kon ưiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 01:56 AM
Đường tình duyên có trăm nối rẽ
Tình chỉ đẹp khi mới bắt đầu
Anh chỉ yêu khi mưói thấy em hiền ...
Còn sau này anh chạy mất tiêu ...

pipi dê thương
15-05-2006, 04:16 AM
em rất muốn quên đi tình cảm
nhưng làm sao khó quá người ơi
một lần quên là một lần nhớ lại
hình ảnh người trong kí ức xa xôi

thienthanlebong
17-05-2006, 04:40 AM
Lạy chúa người từ con có tội
Tại sao người ấy khiến con si
Nếu chúa biết yêu là có tội
Tạo con người sao chúa tạo con tim

noidaulancuoi
17-05-2006, 10:42 PM
nếu được sinh ra ở kiếp khác
tôi sẽ chọn nơi không có tình yêu
tình là gì khiến người ta đau khổ ?
ai có thể trả lời dùm tôi đây.

bài thơ hay quá mai mốt bạn dạy mình làm thơ nha

pt16012
20-05-2006, 07:28 AM
Ko tình yêu kêu rằng đau khổ
Có tình yêu nói rằng khổ đau
Đau khổ hay ko cũng bởi mỗi người
Yêu ko đau khổ còn gì là yêu


Cái gì có đc dễ dàng thì cũng sẽ mất đi dễ dàng.