PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ Buồn



Hoài Thương
20-05-2005, 08:55 PM
Từ gió xuân qua, gió hạ về
Lá vàng theo gió rụng tả tơi
Đứng ngắm trời xa hồn vô định
Chân trời xa xứ lạnh tái tê

Hạ này nữa, đã mấy hạ rồi
Dòng thơ lạc lẽo đời cuốn trôi
Niềm thương nổi nhớ về chốn cũ
Lệ rơi rạn nứt vọng xa xôi

Cánh phượng ơi, xin đừng rơi nữa
Chờ về, ôn lại kĩ niệm xưa
Cho tiếng ve ru người viễn xứ
Chút âm điệu theo gió đong đưa

Bạn bè tôi ơi giờ vạn hướng
Kẽ bắc, người nam khắp muôn phương
Nhớ qua đi thôi kĩ niệm cũ
Lệ rơi hoang lạnh kiếp tha hương ./.


Hoài Thương

thotinh_online
20-05-2005, 09:01 PM
Mùa hạ ơi đã xa rồi nỗi nhớ
Nỗi xa trường xa bè bạn thân thương
Xa di bao những câu chuyện vui buồn
Xa đi hẳn những vui đùa bè bạn
Bõng tiếng ve kêu tôi buồn vô hạn
Lũ bạn cùng bàn nước mắt rơi rơi
Những nhánh phượng bị bóp nát tả tơi
Ôi nỗi nhớ bị hè này lấy mất
Cuộc đời ơi biết đâu là sự thật
Bởi Hạ buồn mà ta phải lang thang
Mùa hạ ơi tỏa những ánh nắng vàng
Sao lưu luyến làm tim ta rung động

Opa
20-05-2005, 09:18 PM
xa cách xa, xa mùa phượng cháy xa
gió vi vu cuốn trôi kỉ niệm ta
ngày tháng trôi, ngày buồn quá tôi ơi
năm cuối cấp phượng xếp đầy trang vở
------
xa mãi xa , xa rồi lưu bút ơi
lòng buồn lắm, nỗi nhớ ta chơi vơi
áo dài trắng đâu còn nơi xưa cũ
tuổi học trò..xa mãi ta cách xa
-

Chanh Chua
20-05-2005, 11:10 PM
Hè sắp đến rồi xác phượng rơi
Tà dương khuất dạng đã lâu rồi
Nhịp nhàng đôi cánh chim về tổ
Bên mái trường xưa nỗi trống rồi

Lác đác sương sa mờ khói quyện
Nhẹ nhàng theo gió tiếng trống rơi
Mai xa nhớ lại ngày ra lớp
Kỹ niệm buồn vui của một thời.....

truongfkheu
21-05-2005, 01:05 AM
cha````````````````````
tho cua may ban hay wa trùi lươn lam tui cam dong muon khoc luonn ne``````````````

Hoài Thương
21-05-2005, 07:57 AM
cám on truongfkheu ghé vào đọc, chúc bạn vui vẽ


Chiều nay chợt lòng nhìn sum hợp
Chạnh thấy mênh mông một nổi sầu
Gió xoay nhẹ về vùng thương nhớ
Gợi chút nổi niềm trên nét thơ

Đây xác phượng còn in trang vỡ
Bạn bè xa cách tự bao giờ ?
Lũ ve gọi bạn trưa hè nắng
Còn lại trong ta chút mong chờ

Đã bao lần Hạ sống lưu vong
Bên trời xứ lạnh mấy ai mong ?
Hạ giống như ta, hạ sầu nhớ
Một lần về lại thỏa ước mong

Hoài Thương

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:06 AM
Hạ về rồi người có biết hay không?
ta thổn thức trong từng nỗi nhớ
tiếng nói cười như vẫn còn nức nở
mà giờ đây đã xa mãi ngút ngàn

chút cô đơn để cánh phượng phai tàn
cho quặn thắt trái tim non cô bé
tiếng ve trưa, sao mà buồn đến thế
có phải không? muốn gọi quá khứ về

TimNguoiTrongMay
22-05-2005, 07:45 AM
Hè về ve vui hát ca
Có biết nơi đây ta đang âu sầu
Màu phượng đỏ chính trên đầu
Ta đang sợ mất buổi đầu mới quen

Hạ ơi về nữa làm chi
Cho con ve hát, tiễn chân ai buồn
Ta về đường vắng miêng mang
Người đi có thấy ngổn ngang tháng ngày??

T.May 22 ,2005

Hoài Thương
24-05-2005, 09:08 PM
Hạ về rồi đó ai ơi ?
Ve kêu gọi bạn ca lời biệt ly
Phượng ơi rơi nữa làm chi
Vọng thêm thương nhớ hoen mi bạn hiền

Opa
25-05-2005, 09:10 PM
phượng nở lác đác khắp sân trường
cô bé mắt to lòng ngơ ngác
chia tay xa , chia tay mùa hoa phượng
áo dài người xin cất ở trái tim