PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia tay



nhu y cat tương
13-04-2006, 09:19 PM
Còn hơn hai tháng nưa tôi phải xa đi tấc cả những gĩ của đời sinh viên , bỏ lại sau lưng những tháng ngày vô tư ,để bước vào cuộc sông>những giờ phút đây tôi mong thời gian như chậm lại ,để tôi níu kéo cuộc sống này nhiều hơn nữa.Tôi yêu từng giây tứng phút này, tôi trân trọng nó biết bao nhiêu, tôi yêu cả lúc giận hờn, cả giây phút chờ đợi và cả những lúc sinh viên phải chia nhau tùng thúc ăn khi thiếu tiền.Tôi quý nó và thật nhiều và sau này cuộc sống xã hội có bôn chăng đi nưa tôi sẽ giư mãi kỷ niệm này đẻ làm hành trang bước vào cộc đời của minh không biết rồi đây có còn gặp lại bạn xưa ,có còn học nhau dưới một mái trường, không biết bạn bè có nhớ đến tôi không:bath:

behaybuon142
15-04-2006, 06:59 AM
hợp rồi tan muôn đời vẫn thế mà ban...hãy sẵn sàng cho một cuộc sốngtuw5 lập mới