PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống là một đóa hoa hồng có gai !



phannguyenaivan
13-04-2006, 07:35 AM
Mỗi người có một cuộc sống riêng, và họ phải trải qua cuộc sống đó .Cuộc đời ưu ái dành cho nhiều hạnh phúc bình thường lẫn to lớn , làm cho chúng ta như ngây ngất trong mùi hương nhẹ nhàng của hoa , trong màu hồng thanh khiết , trong vẻ đẹp kiêu sa của nụ hồng của tiết xuân . Nhưng cuộc đời cũng lắm đau khổ , vấp ngã , thất bại, ...Cái gì cũng có hai mặt , và cuộc sống bất tận này cũng như thế , nó có hạnh phúc và có đau thương .Bởi vậy , ta hãy tranh thủ hưởng thụ hết vẻ đẹp của cuộc sống ưu ái ban cho ta , dẫu đó chỉ là những điều bình thường : nụ cười của bạn bè mỗi ngày , bát cơm của mẹ , ánh ban mai ấm áp , hoàng hôn tím sẫm , đêm đầy những vì tinh tú , trưa nắng dịu dàng , và một tình bạn thân thiết ...Hoặc đó lại là những hạnh phúc lớn lao . Hoặc đó là những điều ta chợt phát hiện , đẻ rồi mân mê, ngắm nhìn ...Cón những đau khổ kia , chúng không phải là kẻ thù , mà là một bậc thang để ta trưởng thành hơn trong cuộc sống bề bộn . Bởi ví chúng ta có một cuộc sống là một đóa hoa hống có gai !

mèolười
13-04-2006, 08:49 AM
ồ thế sao mình cũng thường tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ đó để che lấp những nỗi buồn nặng chĩu

batuocsocola
13-04-2006, 09:57 AM
uhm bt vẫn sống như vậy mỗi ngày
mỗi khi thức dậy bt luôn luôn nghĩ đến một điều vui nhất của ngày hôm qua để bắt đầu một ngày mới tràn ngập niềm vui, và cứ như vậy những ngày vui liên tiếp tiếp nối nhau (nhưng đôi lúc chỉ đôi lúc bị ngắt quãng mà thôi >"<)

♥ PlanetVN ♥
13-04-2006, 11:54 AM
Hoa hồng nào mà chẳng có gai... Cũng như cuộc sống này đau khổ cũng có mà hạnh phúc cũng có... :)
Không biết thế nào là đau khổ thì không thể hiểu hết giá trị thật sự của hạnh phúc :)
Cuộc đời vẫn vậy... Luôn luôn có nhiều mặt khác nhau... :think:

Gin of a legend
14-04-2006, 05:50 AM
biết là như vậy mà có mấy ai chấp nhận được nó đâu ! cuộc sống có bất công có thiên vị hay ko thì phải tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người đó thôi!

dho_hp
14-04-2006, 05:52 AM
nỗi buồn và niềm vui luôn luôn song hành mà

.::Nhoc_tinh_nghich::.
14-04-2006, 06:19 AM
đúng hoa hồng nào mà chẳng có gai,cuộc sống nào mà chẳng có lúc vấp ngã cơ chứ.......tôi cũng đang trên con đường trưởng thành và tôi nghĩ rằng tôi sẽ học được nhìu bài học hay trong tương lai của tôi è...