PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÁc BẠn Đ.oc Wa VÀ Cho Tui LỜi KhuyÊn VỚi



nhoctapyeu
13-04-2006, 01:42 AM
Tui wen anh lâu zui` bỗng hôm wa nhận thư. "anh không muôn làm em khổ vì ạnh.Anh mong em đừng suy nghĩ vẩn vơ chuyện tình cam sau này hãy tính" sao anh ấy lại nói với tôi nhưng điêu như thế!tôimến ánh" coi anh như anh trai "của tui thui mà tui đà nói vối anh như thế .Tại sao anh lại tưởng tượng za là tui yêu anh và đang cầu xi n t/c cua anh, để zui` anh nói những lời nói làm cho tui....Làm tan vỡ t/c thân thiết đã có trong suốt gần 3 năm wa! Bây giờ tui chăng biết mình nên làm gì. tui ko muốn mât đi người ban người anh nhưng lại càng không muốn bi hiêu lầm có lẽ bắt nguồn từ bức mail ko dấu của tui híc híc

tieutu_thichanchi
13-04-2006, 01:47 AM
thế thì bó tay vói bạn luôn! Bây h bạn nên gặp và giải thích cho anh trai của bạn hiểu đi! và nhớ là gap trực tiếp vì nếu bạn liên lac. dán tiếp sẽ làm cho ảnh đó nghĩ bạn ngại ko dám gặp ảnh ý ! ban hiểu ý mình thì bạn nên làm như thế

nhoctapyeu
13-04-2006, 02:00 AM
hic gâp được thì mình đã gâp zui` bây giờ anh ấy đang ở hàn guốc kìa chít mất thui hu hu

tui chết mất thui.....................hu hu

áo trắng ngày xưa
13-04-2006, 02:40 AM
gặp anh và nói rã là minh không thích anh ấy bảo anh ấy đừng suy nghĩ vẫn vơ

ặc anh ấy ở hq à vậy thì có gì đâu cứ từ từ rùi anh ấy sẽ hiểu

diepthiendu
13-04-2006, 03:40 AM
chắn bạn có những hành động gì khiến anh ý hiểu lầm thì sao