PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã mất anh ấy......



hq_love101
12-04-2006, 08:19 AM
tôi đã mất anh ấy......nhìn anh ấy quay lưng đi mà tôi cảm thấy mình k0 thể đứng vững được nữa.....làm sao tôi có thể quen với 1 c/s k0 có anh , khi mà suốt thời gian qua anh ấy là 1 phần cuộc sống của tôi ? làm sao tôi có thể vượt qua mặc dù biết quyết định của mình là đúng .....và mặc dù cả 2 chúng tôi phải đau khổ thật nhiều ....1 ngày nào đó.....liệu anh ấy có hiểu tôi hay mãi mãi anh ấy vẫn chỉ hiểu lầm tôi mà thôi.....

ducanh_nb
12-04-2006, 08:51 AM
Bạn à!
Bạn không phải xuy nghĩ nhiều như thế đâu ! bởi vì khi họ ra đi thì sẽ là một sự thật mà bạn phải chấp nhận dù rằng điều đó nó ko dễ chiu một chút nào !
Nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến ko giữ được đâu
Hãy vui lên đi tìm một chỗ khác cho riêng mình và cố gắng quên người đó là được mà!
(*^___^*)_Trên đời này không thiếu đàn ông đâu bạn à _(*^____^*)Hì:d

beautifulgirl
13-04-2006, 05:12 AM
giờ bạn cũng giống mình quá.Sau 1 lần chia tay ,đã quay lại rồi ,giữa 2 đứa có 1 khoảng cách khác lớn .Mấy ngày sau người đó nói với mình là " Anh ko đủ tự tin để yêu em nữa.Anh ko xứng đáng với tình yêu của em .Anh ko mang đến hạnh phúc cho em .Em nên đi tìm người khác tốt hơn ".Thật sự mình cũng đã khóc rất nhiều .NHưng đến giờ vẫn chưa biết lý do thực sự là gì.Mình biết người ấy vẫn còn yêu mình và trong chuyện này ko có người thứ 3 .Thực sự bây giờ mình chẳng biết làm thế nào nữa chỉ biết chờ đợi mà thôi !

toivaanh_tl
30-09-2006, 08:10 PM
tình yêu mong manh dễ vỡ đến mức nếu ta không trân trọng nó sẽ vỡ vụn đến mức không thể hàn gắn lại dù chỉ một lân..............

girl_lanhlung_koyeuai_89
01-10-2006, 01:41 AM
ĐÙng LÀ Khi MẤt Đi MỘt CÁi GÌ ĐÓ NgƯỜi Ta MỚi BiẾt QuÝ TrỌng NhỮng ThỨ CÒn LẠi

hà_linh_4ever
01-10-2006, 11:00 PM
vậy thì bạn hãy một lần đứng trước anh ấy can đảm giải thích đi ,đừng để hiểu lầm làm cắn rứt con tim mà cả hai luôn thấy đau !!

vitamin90
01-10-2006, 11:21 PM
h0k thể nói rằng bạn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng dù có thế nào thì mọi chuyện sẽ kết thúc ổn thui còn nếu chưa ổn thì có nghĩa là vẫn chưa thật sự kết thúc đâu.......hãy tin như thế ^^

xCi
02-10-2006, 10:33 AM
Thật sự ra... rất -rất - rất hiểu tâm trạng của ya...nhưng mà tui ko như bạ vì tui sẽ ko đứng đó mà chet dzần trong khi nhìn thấy người iu tui ra đi - còn đau hơn là bắn một nhát M7 dzào ngực tui - you nên chạy theo chụp những gì youc ần trong cuộc sống - giờ ko phải là thời đại công chúa hoàng tử nữa đâu mà mong - van xin 1 ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu tôi - ước mo8 sẽ có thật - ước mơ bây giờ sẽ có thật khi you work for nó để tìm thấy nó

papagei
02-10-2006, 11:30 AM
cách đây 2 tháng vào cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 8... cuộc sống đã đối với mình như vô vị... mình đã từng rất hạnh phúc 9 tháng với ng bạn gái có thể nói người mà mình đặt nhiều niềm hi vọng vào nhất... nhưng rồi cô ấy cũng nói với mình lời chia tay... cảm giác lúc đó đau lắm , rã rời... mình biết là sâu thẳm trong cô ta vẫn còn cảm giác với mình... nhưng vì gia đình và vì tương lai... nên mình tôn trọng quyết định này...giờ suy nghĩ lại thời gian wen nhau mình và cô ta đã có rất nhiều stress với gia đình và trường lớp... và cũng có nhiều lần muốn chia tay nhưng k thể làm được vì tình cảm còn quá nhiều... cho đến nay 2 tháng trôi qua... mình đã thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều... bạn đừng nên suy nghĩ nhiều quá... mọi việc dc sắp đặt hết rồi... nếu có duyên thì tương lai sẽ còn có thể yêu và đến với nhau được còn nếu k thì buồn cũng k làm gì được....gluck:)