PDA

Xem đầy đủ chức năng : có những lúc ....



langtukiem87
12-04-2006, 05:42 AM
có những lúc trên đường đời xô đẩy
sóng dập vùi đã làm nhói tim em
xin em hãy trở vễ trên lối cũ
tôi vẫn chờ để xoa dịu tim em
có những lúc trong lòng cô quạnh quá
mà bên mình em chẳng có 1 ai
để tâm sự để sẻ chia mệt mỏi
thì xin em đến với gốc đa tôi
để tôi làm gió xua tan bao mệt mỏi
cho lòng em ko còn nỗi quạnh hiu
để làm nước tắm tâm hồn em đó
xóa nhọc nhằn sóng gió cuộc đời em

cobenghichngom_1
12-04-2006, 07:35 AM
đời phù du trăm ngàn cay đắng
sống lang thang trên đất lạ quê người
cứ một mình trong nổi đơn côi
tìm đâu thấy nơi đâu là hạnh phúc

với màn đêm tìm tòi xe xắt
và nổi buồn lẽn lõi lẫn vào tim
cùng cái lạnh mùa đông băng giá
buốt tâm hồn buốt cả thịt da

giờ ngồi đây cảm thấy xót xa
cho số phận cuộc đời xa xứ
những kỹ niệm trôi về quá khứ
nhưng cái buồn sao cứ mãi cuốn theo

dapphatchetluon
12-04-2006, 06:28 PM
Co Nhung Luc Ta Vui Choi

Chang Can Biet Den Ngay Mai Ra Sao

Sang Ke Sang, Trua Ke Trua

Mac Ke Chuyen Nang Mua

Buồn ! (*:_:*)
12-04-2006, 07:34 PM
Quá khứ là kỉ niệm buồn
tương lai là cánh đồng hoan
hiện tai là chiếc bình hương
tình yêu là mảnh khăng tan quấn đầu
:D:D:D

Lost.
12-04-2006, 11:06 PM
Có những lúc cơn đau kia nén lại
Để một chiều mới chợt vỡ tung ra
Thơ vẩn vơ chẳng nồng đượm tiếng ca
Ta vẫn viết dẫu vô hồn - vẫn viết

Bởi chợt thấy đời chẳng điều gì tha thiết
Ta sống riêng mình đã vất vả lắm thay
Những vẩn vơ cố đếm hết một ngày
Mong mưa nắng ...cứ dại khờ .....mãi mãi

Có những lúc nối đau kia nghẹn lại
Đề một lần viết trọn một chữ quên
KHông giật mình thoảng thốt một cái tên
Thôi đay nghiền cái kiếp tình riêng rẽ.


----
Eo làm bài này trong 4 phút,,,,,,,,,,,,,,,,,,điên mất rồi,,,,,,,,,,,,sắp chuyển qua thơ điên mất........

Cô dâu mới
12-04-2006, 11:09 PM
Có những lúc ta tưởng rằng mãi mãi
Rồi ngỡ ngàng rằng cũng chỉ thế thôi
Cứ mông mơ mơ mộng mãi để rồi
Ôi đâu có những điều là mãi mãi

Có những lúc quên mất mình trống trái
Tháong mỉm cười chẳng biết có đắng không
Chiều qua đi gợi lại những mênh mông
Thì hay biết thì ra mình quên hết

Bến Đợi
13-04-2006, 03:24 AM
Có những lúc anh một mình cất bước
Nghe muộn phiền lời thệ ước năm nao
Đường tình yêu là dông tố năm nào
Về quốn hết những ngọt ngào thủa ấy

langtukiem87
14-04-2006, 02:29 AM
có những lúc ngước nhìn trời xanh thẳm
ta ước mình được giống những cánh chim
tung cánh vỗ giữa khoảng trời rộng lớn
ko vướng vào 2 chữ thất tình kia

........bài này chuối wa'..........