Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khóc đi em...chiều cuối..sân ga.



shrek010sky
11-04-2006, 07:06 PM
Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp nên cao
Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh chuyện đời gai góc
Chia sớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em trở đến
Và có một ngày con tàu em rời bến
Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây ...

Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
Xẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
:huglove:
Khóc đi em ... dựa vào vai anh mà khóc

== Sưu Tầm (Trần Huy Phương )

cô bé mắc nai
11-04-2006, 07:53 PM
Ước gì mây kia đừng lừa lọc
Để trần gian đừng nhuộm sắc thái buồn
Ước gì nắng cũng chẳng có dối gian
Len vào màng cửa lùa trên vai của bé

Em nhỏ bé như sương ngàn lên tiếng gọi
Khóc vô tư giữa thế sự đổi dời
Bờ vai anh ở đấy quá xa vời
Nào dành cho riêng em để khóc

LLGL

thelostgalaxy
12-04-2006, 10:35 PM
hay thiệt đó !
nhưng mà tui thích nh
ưng bài viết về hoa ti gôn.TUI iu hoa ti gôn lắm lắm
.." ... Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương...."

shrek010sky
13-04-2006, 06:17 PM
Bài viết chủ yếu mình thích và mọi người thích là tuyệt lắm rồi còn gì hwn đúng không mọi người.'


Mùa thu đến cánh là vàng úa,
Mùa Đông đến lá rụng tả tơi,
Tình anh em mãi để dành,
Đông tàn xuân tới ta sàn vào nhau,

Đời long đong chỉ thế thôi,
Sống chi chết đó biết nào đó đâu,
Gió thổi tóc xõa lưng thề,
Yêu thổn thức mượt mà bên nhau,

Đường đi ẻo lả gập ghềng
Chí trai em biết chẳng hề gì đâu,
Đau cho cứng lòng cứng dạ,
Để sau lại quí những ngày bên nhau

Có duyên trăm ngã lại về,
Nỗi đau kia dứt trăng vàng sáng soi,
Cùng nhau ta nắm tay nhau,
Để đi cho hết những ngày nắng mưa.

koconnuakeolac
14-04-2006, 04:34 AM
Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp nên cao
Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Có chuyến tàu nào dừng ga anh nữa không
NẾu có hãy nói đừng dối lòng
Trời đất này con trai như một
Nói mình tốt nhưng có tốt được đâu
Chỉ là những đớn đau dối gian trong ngọt ngào

shrek010sky
16-04-2006, 03:57 AM
Mưa tuôn, cứ để mưa tuôn
Đừng nên sầu khổ vấn vương làm gì
Cuộc đời đôi lúc.... mấy khi
Mà luôn hoài niệm, nói gì đến yêu
Cuộc tình đôi lúc mưa tuôn
Không thành mộng đẹp nhiều điều khổ đau
Tình yêu không tựa trăng sao
Cho ta đẹp mãi ngày nào tình trao.

shrek010sky
16-04-2006, 07:18 AM
Nhưng anh biết chuyện tình phía trước
Nơi chân trời hai trái tim chung nhịp
Là em đó... phía bầu trời hạnh phúc
Của riêng anh.... của riêng mình em
!!!!!!!!!!!!!
Còn nhiều, nhiều lắm người ơi
Vần thơ sao lại bỏ rơi tâm tình
Hiểu, hiểu đi....

koconnuakeolac
20-04-2006, 03:45 AM
Vần thơ kia đâu có lỗi chi
Chỉ tại lòng người thích chia li
Nên thơ mới đắng nghe thơ đau
Và chúng mình tự làm khổ nhau
Lần cuối chỉ một lần cuối thôi
Hãy nói cho tôi biết rằng người
Chỉ viết những vần thơ chân thực
Không vội vàng không dối gian lòng tôi

shrek010sky
20-04-2006, 06:33 PM
Vần thơ xuất phát từ đâu
Phải chăng tim đã cất lời yêu thương
Gửi người muôn dặm đường trường
Vần thơ muốn nói... những lời con tim

shrek010sky
22-04-2006, 08:25 AM
Có đôi khi em muốn kể với anh
Về trải qua, đau thương và bất hạnh
Anh có biết vì sao trăng luôn lạnh?!
Vì trăng sầu trăng nửa mảnh..đơn côi

Có đôi khi em sợ có anh rồi
Phụ người ta...em không là em nữa
Bước vu quy là lấy vàng thử lửa
Vàng chảy rồi... lửa tắt... mất cả hai...?!

Nói làm chi cái số... chẳng được may
Anh thì khác... con đường dài hạnh phúc
Có đôi khi em ước... đời có Bụt.
Để làm tròn những cái hụt, cái dư

Có khi nào anh cũng có ưu tư
Thì hãy nói với tâm tình xa xứ
Em mãi mãi là em... bên anh trầm tự
Đừng mỉm cười, khó xử... đấy... anh nghe...!!