PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều... cô liêu.



shrek010sky
11-04-2006, 06:33 PM
Trong đêm tàn hoang vắng cô liêu
Nỗi cô đơn len lỏi trong lòng
Xác ở đây hồn bay đâu đó
Làn sương đêm trắng nhuộm bờ vai.

Gió hiu hiu ven hồ thổi nhẹ
Ánh trăng vàng phá nhuộm hồ xanh
Màu trăng màu nước không phân rõ
Chỉ thấy màu đen thẳm trong lòng.

Anh yêu em qua ngày đoạn tháng
Chưa 1 lần dám ngỏ lời thương
Nhưng tình ý đầy trong ánh mắt
Phơi tâm hồn chan chứa yêu thương.

Em ra đi bỏ ta đơn độc
Cát bụi mù - Dính ướt bờ mi
Thu không phải mà sao trơ trọi
Cành cây khô lạc giữa rừng tàn.

Lòng đau đớn chờ ai chiều vắng
Cạnh bến đò tàn tã cô liêu
Nắng chiều tà nhuốm vàng con dốc
Dốc thẳm tình yêu. Dốc cõi lòng

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:06 PM
Cô liêu dốc cả nổi lòng
Bờ trông hiu quạnh trăng vàng cô liêu
Con diều ngày cũ điều hiu
Đường xa muôn dặm em giờ xa tôi

Lòng đau chỉ một lần thôi
Yêu đương cho lắm riêng tôi nhuộm buồn
Giờ em như thể hoa vàng
Thu sang mùa khác em - chiếc lá vàng rụng rơi

LLGL

shrek010sky
12-04-2006, 07:50 PM
Chiều lạnh
Cả con phố dài chìm trong cô quạnh
Mây vẩn từng không
Có một bóng hồng đang ngơ ngẩn trầm tư
Em đang nghĩ gì hỡi cô thiếu nữ
Có phải chăng chữ yêu
Làm con tim em điêu đứng
Chiều úa
Từng xác lá vàng rụng rơi lả tả
Tiếng chim sơn ca
Hót gọi bạn chốn xa vời
Hỡi cô gái ơi
Có phải trong em nỗi buồn dâng cao vợi
Khiến đôi mắt em sầu vương ngấn lệ rơi
Để từng sợi nắng âm thầm
Lẩn khuất phía chân mây
Chiều.... cô liêu

koconnuakeolac
13-04-2006, 03:46 AM
Chiều lạnh
Cả con phố dài chìm trong cô quạnh
Mây vẩn từng không
Có một bóng hồng đang ngơ ngẩn trầm tư
Nghĩ về mình về những chuyện riêng tư
không hẳn là chuyện tình yêu
Vì còn nhiều nhiều lắm chuyện khác nữa
Ví như người ta sao lại ưa
Một con nhóc ngỗ nghịch
Suốt ngày nghĩ linh tinh
Sao người lại thích mình
Cả những chuyện bực mình
Như học hành rồi chuyện linh tinh
Thật là đau đầu

shrek010sky
13-04-2006, 09:15 AM
Ai kéo nắng đi để chiều sao buồn thế?
Ai giữ gió lại để hiu hắt cành lay?
Ai động lá vàng để xác lá rời cây?
Ai đuổi cánh chim mải bay về xa vắng?.....
...
Tôi vẫn gắng
Đi tìm bóng nắng yếu ớt lúc lam chiều
Mong gặp hơi ấm ấy biết bao nhiêu
Mong bỏ lại phía sau những điều sầu úa...
Chất chứa
Một chút niềm riêng
Giữa chiều loang sao chẳng nói nên lời
Chợt đôi lúc muốn bật cười...
Chua chát
Chiều đang hát?
Tiếng lá reo cùng gió nhẹ nhàng
Rồi tiếng hát chợt vội vàng
Đi mất
Bốn bề lặng im
Tôi vẫn cố tìm
Một khoảnh khắc chiều
Đã tắt....

Em em ơi chiều buồn
Lạnh ngắt
Ở nơi xa
Nghĩ gì em
Nhiều thế!
Đúng là thế! Có người đang nghĩ
Có người thích
Sao không
Nói gì
Thich
Có vì lý do gì không em
Điều giản dị
Anh
Trái tim lỗi nhịp!

koconnuakeolac
14-04-2006, 04:57 AM
Em chỉ có một lòng tin duy nhất
Em trao anh kèm với một lá thư
Anh không lấy và lòng tin đã mất
Lòng tin mất rồi biết không anh ơi

Có nhiều điều em định nói ra
Nhưng tất cả có lẽ đã quá xa
Anh không giữ lời anh nói dối
Anh làm em buồn, không thiết nói nữa đâu

giacat_tiensinh
14-04-2006, 07:09 AM
cứ mỗi chiều nắng hoàng hôn nung đỏ
dáng hao gầy ngõ nhỏ bước em qua
gió thu bay, em áo trắng ngọc ngà
anh đắm đuối ngắm nhìn em kiều diễm

ôi tuổi xuân biết bao là kỉ niệm
dù mỗi chiều chỉ biết ngắm em thôi
con tim anh bao thổn thức bồi hồi
thầm mong ước nụ hồng trao em đó

mãi trong anh những lời yêu muốn ngỏ
nay cánh hồng ngõ nhỏ ngại ngùng trao
tiếng yêu thương bao đêm ấp ngọt ngào
sao nay mỗi một lời,,,yêu em mãi

gieo mầm xanh,,,cũng có ngày đơm trái
để mỗi chiều hai đứa hái hoa chung
nụ hôn trao em e lệ thẹn thùng
trong màu mắt ta kề môi say đắm

cỏ đường qua cũng tô màu xanh thắm
từng đêm về hai đứa ngắm trăng thơ
phút chung đôi mong sao chẳng xa mờ
cho ta được gần nhau lâu thêm nữa

tiếng yêu thương với bao điều ta hứa
nguyện một đời hai đứa mãi chung đôi
cho con tim không giây phút đơn côi
mặn mà mãi...bờ môi trao nhau mãi

shrek010sky
16-04-2006, 03:52 AM
hôm qua nhặt chiếc lá vàng
viết lên trên đó đôi hàng chữ yêu
buồn thay lá chẳng đủ nhiều
cho tôi viết đủ trăm điều nhớ nhung

xót thương mòn mõi tận cùng
đêm khuya tỉnh giấc nữa hồn tôi đâu
tơ kia thiếu nữa vạt sầu
lời thơ ai bỏ vào bầu rượu cay

trời xanh mây trắng lại bay
nhưng tôi , em ở nơi xa ....không lời
dù cho muốn nói ngàn lời
lá kia vẫn đổ mưa đời vẫn tuôn.


Nỗi buồn vắng bóng cô liêu
Người ơi có biế bây giờ nơi đâu!