PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cõi Mộng



Alie-Agami
11-04-2006, 06:50 AM
Cõi dục trần Vô thường lay chuyển
Thuyền từ tâm vượt bể ái hà
Còn ,được ,mất , hèn , sang , vinh , nhục
Tựa bọt bèo mộng ảo phù hoa...
Đến và đi vô thường vô định
Miền hư vô tỏa bóng chân thường
Vô tâm...lòng chẳng chút vấn vương
Trong khắc biết và quên... cùng nhớ
Ải hồng trần phũ mộng giăng " Không "....

ánh tà dương lã đã chiều hoang quyện
khói sương đan bóng nguyệt vàng
trùng khơi sóng cuộn trời xanh biếc
gói trọn đêm tàn mộng dần tan...

shrek010sky
11-04-2006, 07:49 PM
Có phải rằng thương nhớ lại tìm nhau
Hay muôn đời biển tình tung gió mát
Gió vô tư hay sóng dạt dào ca hát
Chỉ bóng người tư lự trước hoàng hôn.

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:45 PM
Có phải rằng anh hay đuổi bắt bình minh
Ngừng ánh sáng lé lên tia nắng gọi
Rất thân yêu anh hay tìm tiếng gọi
Của người thương trong dư ảnh mong chờ

LLGL

Alie-Agami
19-04-2006, 06:40 AM
Ai lơ lửng như thuyền nan không bến
Ai hận đời không một chút tình thương
Ai thấy mình lạnh lẽo thê lương
Mơ kiếp sống đượm mùi hương giải thoát

Kira_ác quỷ
19-04-2006, 07:33 AM
Đời là mộng sao ta vẫn còn mê mãi
Tấm thân này do tứ đại hóa duyên
Đưa ta vào trong biển khổ triền miên
Mà cứ tưởng sống trên đường hạnh phúc..!

shrek010sky
19-04-2006, 07:55 AM
Tình em như gío mây trôi
Ra đi rồi lại quay về bên ai
Tình em như ánh nắng mai
Tựa hồ ánh sáng rọi đường cho anh
Tình em như những bức tranh
Anh đây chiêm ngưỡng ngắm mình em ơi
Cảm ơn em lắm em ơi
Anh xin dâng trọn cuộc đời trao em

Alie-Agami
20-04-2006, 03:17 AM
Ta đã chết nhưng chẳng bao giờ mất
Vẫn mãi tiếp tục cuộc hành trình fia' sau
Không biết khi nào lại đc thanh thản
Như ai kia đang ở nơi an lạc
Tận tâm hồn luôn hướng đến nơi đó
Mãi hướng về nơi đó........thôi
Dẫu biết rằng điều đó thật khó biết bao !

Alie-Agami
20-04-2006, 06:37 AM
Nếu nói hết thì mọi chuyện chưa kết thúc
Nó vẫn tiếp diễn mãi về sau
Kiếp này ko công ko danh lại mang tội
Không công mang tội theo về cõi kia

Ác Vương-Toky
20-04-2006, 06:48 AM
Đang sống ngôi` không nằm
Chết rồi nằm không ngồi
Chỉ là cái xác thôi
Có gì công với tội ?
=====================

-:Zin Suichi:-
21-04-2006, 05:27 AM
Sống trên đời hiền hoà như dòng xanh
Như mặt trời chiếu sáng muôn nơi
Khỏi kể công.

Vô minh trói buộc phận người
Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
Ngộ mê vô trụ, vô hình
Thôi quên vô ngã cho mình vô vi.

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:41 AM
Đèn khuya in bóng mờ ảo ảo
Ta lại mình ta giừa đêm buồn
Thao thức nhớ mong người xa ấy
Tình đã trao rồi sao khó quên
Lặng ngồi ngớ ngẩn trong đêm vắng
Thầm gọi tên người , người biết không?
Giọt sầu ta rớt trên gối chiếc
Chợt nghe tim buốt hồn rời rã
Mới thấu tình yêu thật đắng cay
Giựt mình mới biết mình tương tư ...

Alie-Agami
21-04-2006, 06:24 AM
Yêu làm gì cho ta đau
Buồn làm gì phải sầu tương tư
Ko yêu ko buồn có lẽ tốt
Ko sầu ko khổ thế mới hay

Mở miệng tham sân si
Thế là nghĩa gì ?
Là sự học khôn cùng duy lý
Làm chúng sinh càng thêm mộng mị...chăng !

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 06:40 AM
Kiếp tha hương, tình đòi là thế
Vinh, nhục là hai kẻ song đôi
Tiến – lui ai biết được cho đời
Ôi ... thế thái mấy ai mà hiểu thấu?

Dù cuộc đời mấy dấy nỗi đau
Khói vẫn bay ...hun hút khơi màu
Nhìn đổ nát tim đau vô tận
Chỉ có còn làn mõng huyễn mơ

Gió đêm nay thổi lạnh bơ vơ
Ai, ai ôm ấp cho lòng ấm lại?

Ác Vương-Toky
21-04-2006, 07:42 AM
Từ buồn sinh ra khổ
Từ khổ sinh ra đau
Đau đáu rồi tự hỏi
Buồn ơi trôi về đâu?
Và đau đầu rồi tự hỏi
Cội buồn ơi... từ đâu????????
======================
______________-

Kara Okawari
21-04-2006, 07:44 AM
Lang thang
Những ngõ vắng
Đời buồn như chiếc lá !

Ta tự hỏi...
Vê đâu....về đâu chiếc bóng của lòng tôi???

Trăng trên cao...
Trăng nghĩ gì trăng hỡi....
Khi những bước chân lặng thầm trong tối lẽ loi !

Dù bàn chân ta bước....
Những đoạn đường cô độc...nhưng người hiểu gì cái cảm nhận lòng nhau :hihi: ( thơ củ chuối quá :hihi: )

Alie-Agami
22-04-2006, 06:57 AM
Phố đêm buông dài hơi thở
Ta buông lòng
Cho gió
Cho mặt đường
Cho lá
Cho đêm
Cho con phố
Cho tiếng thở
Xem xét lại ta.............. !

uh_um_er_yeah
22-04-2006, 07:15 AM
Cõi mộng gởi mãi đêm dài
Gối đơn trăn trở dạ hoài đau thương
Một đêm tóc trở màu sương
Để nghe nỗi nhớ vấn vương tim sầu

Ngày mai trời đổ mưa ngâu
Lạnh lùng quay bước qua cầu đoạn ân
Đêm nay đêm cuối tiễn chân
Xin người chớ trách duyên phận vỡ tan

Alie-Agami
22-04-2006, 07:35 AM
Tâm ko động Mộng sẽ tan
Mộng tan ta đc giải thoát
Phải chăng vậy lại hay
Du`biết rõ nhưng vẫn ....
Nhấn chìm mình chốn đây

uh_um_er_yeah
22-04-2006, 07:37 PM
Gió đâu trở giấc bổng nhiên sầu
Tan vỡ mộng rồi còn nửa đâu
Tiếng khóc nghẹn ngào trong lặng lẻ
Lệ lòng nức nở giữa canh thâu
Xạc xào chiếc lá vàng rơi rụng
Lác đác tuyết màn phủ trắng phau

Alie-Agami
22-04-2006, 08:15 PM
Tôi đi mãi
Có bao giờ tôi thấy
Trọn vẹn một dòng sông
Trọn vẹn một dải ngân hà?

Tâm tư rét mướt khúc ca này
Nữa đêm nghe gió lưng đồi đó.....
Mộng !
Thực ra cũng chỉ là Mộng
Chỉ là Mộng mà thôi...........

uh_um_er_yeah
22-04-2006, 10:00 PM
Trăng ở trên, tôi ở dưới
Khói sương tỏa khí nỗi trôi gió trời
Tư lự bao chuyện ở đời
Cô tịch những tỉnh trong lời của trăng

Bình minh trông ánh sáng gần
Thấy ngàn năm củ lăn nhăn lưu đày
Một bên là nỗi nghiệt cay
Một bên là bước đường dài vô minh.

Jiru_Nakata
24-04-2006, 02:21 AM
Cõi Mộng ????
Đúng là Mộng.....

Tự ta lưu lạc ở phương này
Say đoạn trường ca với rượu cay
Ta cứ tưởng đã quên đời gió bụi
Nào hay lại gặp tuyết sương này !

mây mơ êm
24-04-2006, 02:34 AM
Cõi mộng thế nào vậy bạn ta ?
Ta muốn được mộng , được không cà
Để vào cõi mộng dễ không đã
Thực đời và mộng cách bao xa ?

Jiru_Nakata
24-04-2006, 03:01 AM
Thực đời & mộng có gì #
Đời không thực , mộng là thế
Bạn không muốn hay bạn muốn
Thì bạn cũng đang ở trong mộng thôi

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 03:14 AM
Thực đời và mộng cách bao xa
Đày đọa thân ta đến mệt nhòa
Tỉnh giấc bên ta là tất cả ?
Hay chỉ giấc mơ chẳng phải là ???

mây mơ êm
24-04-2006, 03:46 AM
Trả lời của anh huề vốn hà ,
Ruốt cuộc chẳng biết là bao xa ?
Khoảng cách thực mơ gắn liền quá ,
Chỉ là nhấy mắt của người ta !

Alie-Agami
24-04-2006, 06:44 AM
Thực chất cõi mộng là nơi đây
Mà người cứ ngỡ nó nơi nào
Cõi mộng này người có biết chăng
Luân hồi kiếp kiếp mãi ko thôi

Jiru_Nakata
24-04-2006, 06:54 AM
Những linh hồn gặp nhau không tiếng nói
Sợ lời than lay đổ cả đêm thâu
Kiếp luân hồi, vây trả khối tình đau
Nên âm thế, lạnh bội phần kiếp kia

Vòng thời gian, bánh luân hồi rã mệt
Đã ngừng xoay, cho bóng tối u mê
Vây quanh ta, vô lối chẳng đường về
Nên đành phải, chờ luân hồi kiếp sau

Ác Vương-Toky
25-04-2006, 07:20 AM
Tỉnh lạnh toát người với mây mưa
Tỉnh rùng mình máu sôi bừa
Tỉnh như chưa tỉnh từ muôn kiếp
Tỉnh sao cho vừa ????
Vì mộng ko đẹp...
Mộng níu chân ta....
Nên ta....

-:Zin Suichi:-
26-04-2006, 02:34 AM
Bình yên giữa cõi tâm này
Thông reo vi vút trăng vờn hoa lay
Mây bay thanh thản là bay
Tâm hư...mộng thực...
Tìm đâu vô thường !

Ác Vương-Toky
26-04-2006, 03:35 AM
Ta lữ khách suốt một đời rong ruổi
Tìm thơ trăng xa tận phía chân trời
"Một kiếp làm người không đi cũng mỏi"
Biết còn tìm tri âm nổi nữa thôi

ĐÔì gió lộng thênh thang ta nằm ngủ
Nhìn trời mậy ngửa mặt và cười
Danh và lợi - Ôi phù du mộng mị
Ngủ say rồi mặc thế sự nổi trôi.
=================

Alie-Agami
26-04-2006, 05:23 AM
Trong mỗi sát na Sinh Diệt
Thân Tâm Ý đều Vô Thường
Trong mỗi sát na tỉnh thức
Tâm Thức đều Vô Minh
"Phiền Não cũng là Bồ Đề
Mà Ta Bà cũng là Cực Lạc"
Không tìm đâu ngoài mình
Mới thực là Chính Đẳng và Chính Giác.

Sắc Thu Phong
26-04-2006, 05:38 AM
Cõi mộng .. ta nằm mơ
Hoài chưa tỉnh bao giờ
Thực đời nào mơ mộng
Cõi mộng.. ta làm thơ!

Jiru_Nakata
26-04-2006, 06:05 AM
Trăng xưa mộng cũ đã tan rồi
Ngắm mảnh gương sầu khó thể nguôi
Hãy đón hồn hoa trong ảo ảnh
Còn ôm bóng liễu nhớ nhau thôi

Yumi_Hảo
28-04-2006, 04:52 AM
Cõi hư vô mình ta tìm đến
Cõi mộng mơ về trong giấc ngủ
Nơi có anh , ngưới ta yêu thầm
Nơi có Hai , người ta mến thương
Nơi bên ta chỉ toàn là hạnh phúc
Nơi tim ta ko phải trà nỗi đau

sành điệu mái ngố
28-04-2006, 06:15 AM
Em nỗi trôi bên cõi mộng hoang tàn
Một ngày buồn ..bao ngày ngóng chờ anh
Tưởng đêm dài mộng chìm theo giấc ngủ
ANh vẫn về bên giấc mộng ngàn thu

Ác Vương-Toky
29-04-2006, 06:35 AM
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật...
Hay bốn chữ hồng danh:
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật...
Đừng hỏi gì
Đừng giải thích
Nhiếp tâm để
Nhất tâm bất loạn
Bất khả tư nghì
Vô lượng quang,
vô lượng thọ,
vô lượng công đức
Trong mỗi tứ uy nghi
Nam mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật..
_____________________--.

..::BP::..
29-04-2006, 09:18 PM
Khi tỉnh lại giấc mộng sẽ tan
Nhưng ngủ mãi thì mộng cũng sẽ tàn
Thà tỉnh dậy để biết mình còn sống
Còn hơn lạc lối trong cõi mộng hư vô !

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 03:15 AM
Mộng là chốn này
Có phải trong giấc mộng đâu
Có muốn thức cũng ko đc
Ngoại trừ chết đi...
Có....chết mới hết Mộng thôi

==================

khôn thế hả ngốc ?
30-04-2006, 03:45 AM
tình đến rồi sẽ đi
Giấc mộng cũng sẽ tàn
nụ cười bằng nước mắt
bóng hồng rồi sẽ bay

Ngọt ngào xen đắng cay
Vui lên trong tim khuyết
gió hòa lẫn tình ai
Thổi hoa về cuối trời

qua đêm sẽ đến ngày
say mãi rồi sẽ tỉnh
.........



Các vị la hán chùa tây phương
tôi đến thăm về lòng vấn vương
có phải nơi đây là cõi phật
thiều nữ buồn buồn ngắm hư không

bất thần xương mờ trong ảo ảnh
thương thương ,nhớ nhớ tuột vòng tay
Đức phật nhìn nghiêng mà nhỏ lệ
Xua tay với lấy giấc mơ hồng.

..::BP::..
30-04-2006, 05:02 AM
Mộng là ở trong tiềm thức
Nếu ko tin có cõi mộng
Chắc gì cõi mộng đã tồn tại
Nếu cho rằng chết là một cách giải thoát
Thì tự thấy bản thân thật nhút nhát
Thật đáng ghét & thật đáng khinh
Chết để hết mộng , chết sao nổi ?

Toky_Vương_Gia
30-04-2006, 05:55 AM
Sông miên man
nhớ trăng gầy
Tương tư khúc ấy còn say ngất lòng

Âm nào
tan
giữa thinh không
Âm nào lạc
giữa mênh mông
cõi
sầu
_____________________-----

..::BP::..
30-04-2006, 06:24 AM
Nếu thực tế cũng giống như mộng mị
Thì chắc chẳng cần mộng nữa đâu
Nếu chứ chìm trong giấc mộng quá lâu
Thì sẽ bỏ lỡ chính mình ...
Trong quá khứ , trong hiện tại và trong cả tương lai ...

Sầu thảm chỉ là hư vô trước mắt
Âm thanh cũng chỉ là những ảo ảnh mà thôi
Nếu cho rằng hiện tại chỉ còn bóng tối
Thì tức là đang trốn tránh thực tại người ơi !

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 06:30 AM
Tiện tay vung
kiếm có chiêu đâu
Đàn ngân chi
ấy mấy cung sầu
Tiêu hòa cùng nhịp
từ đấy nhé
Giang hồ
cười nhạo cái mưu sâu

Được- mất
bại- thành
chi phải tiếc
Tiêu dao
vui thú
mặc bể dâu
Nào có thiết gì trăm phiền não
Nhân gian sao khổ chuyện "sở cầu..."?
____________________________

..::BP::..
30-04-2006, 06:46 AM
Công danh thành bại là hư ảo
Đến rồi sẽ đi , còn lại gì ?
Giá như chưa từng có tham vọng
Sẽ sống yên thân , khỏi phải sầu !

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 06:48 AM
Dzư sức biết rồi nói chi nữa
Công danh trò đùa nhiều người ham
Như ta cũng ham........
Nhưng ham hơn là..........
====================

..::BP::..
30-04-2006, 06:52 AM
"Công danh trò đùa không đáng ham"
Vậy mà vẫn có nhiều người tham
Để rồi than vãn trong cõi mộng
Hỏi vậy ích chi ? Thà đừng ham .....

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 06:55 AM
hờ hờ Đầu óc bã đậu
Bã đậu nên ko hiểu...
Ko hiểu ta type gì
Sao mà ngốc thế hả chòi oi !!!!!!!
_____________--------------------

..::BP::..
30-04-2006, 07:02 AM
Thông minh sẵn chẳng có chi là không hiểu
Hiểu với type ra lại có chút khác nhau
Đây là cõi mộng , thơ vô thực ...
Việc gì phải ngờ vực trí thông minh ... :hihi:

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:06 AM
Cái mặt cười đểu thấy fat' gớm
Lòng người cũng thế biết ra sao
Mộng........ !
Thực chẳng ham........
Nhưng mắt cạn nơi đây....
ĐÀnh chấp nhận....
Quậy fa' tưng bừng
Là mục tiêu cuối cùng
------------------

..::BP::..
30-04-2006, 07:14 AM
Nếu lấy cái mặt để đo lòng người
Thì thế gian này ai cũng đểu như nhau !
Cứ ngoan như thế , đừng có phá
Khỏi phải đi tu ... mệt !

Ác Vương-Toky
30-04-2006, 07:20 AM
nhÂn Gian ĐẮc Ý Tu TẬn Hoan
MẠc SỬ Kim TÔn KhÔng ĐỐi NguyỆt

TỘi LỖi
TỘi LỖi !
Amen !
________--------------

..::BP::..
01-05-2006, 04:56 AM
Thơ đối thơ , vần tiếp vần
Hai vế chu chỉnh thật là cân
Nhưng như thế thấy sao vô vị quá
Nói tới , nói lui chẳng phải ta


Cõi mộng vô bờ như rất thực
Tưởng chừng như đỡ cực trăm lần
Chẳng bao giờ phải có những phân vân
Hỏi tại sao cho những điều rất nhỏ
Vì nơi đó chỉ có cây với cỏ
Không một mái nhà , chẳng bóng người qua
Không có tiếng của một buổi sớm
Cũng chẳng có âm của một buổi chiều tà
Cô đơn lẻ bóng ta với ta
Đang nặng bước với tâm hồn u uất
Giả ở đó ( không ) còn hòa với thật
(Không ) khiến lòng ta phải chật vật đau thương ...

witchcraft
01-05-2006, 05:15 AM
Trăng khuyết rùi trăng sẽ tàn
Đời người mấy chóc cũng sẽ tan
Tan vào hư vô cực lạc
Bạc tiền cũng hóa hư vô

Toky_Vương_Gia
01-05-2006, 05:47 AM
Khi lắng nghe chính tim mình nhắn nhủ
Sự yêu thương đâu ép buộc được bao giờ
Ta vẫn thường lãng đãng những vần thơ
Qua mộng ảo ngỡ đâu điều thực tại

Giờ ngoái lại, nhận đớn đau cứa cắt
Lòng đau thắt bởi hiểu thực con người
Trong nụ cười và trong giọt nước mắt
Chẳng cho ta, chỉ tưởng tượng riêng mình

==================

Alie-Agami
02-05-2006, 01:09 AM
Cảnh yên, người vắng, giữa thanh thiên,
Siêng giữ thân tâm dám trễ kiên?
Chém đứt niệm trần dây nghiệp rậm,
Phá tan ý vọng núi mê cao.

Tháng hạ ngày tàn tiết nóng sao!
Trong bầu hỏa trạch chịu hừng thiêu.
Một vùng cây biếc che lầu các,
Mười dặm sen tươi chói họa kiều.
Mắt ngắm trời Tây lòng ngớ ngẩn
Bao giờ về được ao trong mát?
Trần lụy bao nhiêu sạch bấy nhiêu!

Có quyền thế, lớp lớp người lai vãng,
Đầy đô la, oanh én liệng quanh nhà.
Trong thị-trường, buông thả mặc xa hoa,
Nơi kỷ viện, đắm say tràn khoái lạc.
Giờ nào đó, vô thường, thành tan tác,
Hoa rã cành, cánh hạc vút xa bay.
Bóng biển khơi, dòng lệ chảy vơi đầy,
Đời là mộng. Đúng là Mộng

Ác Vương-Toky
02-05-2006, 06:58 AM
Người ta khổ vì công danh lợi lộc
Bẫy trần gian nhân thế khó ngờ
Người ta khổ vì trót lỡ mộng mơ
Yêu và hận cả đôi đường đều vậy

Người ta khổ vì đắm say thế đấy
Cứ dại si mà ôm ấp vô thường
Người ta khổ vì lắm sự vấn vương
Chưa thoát nổi cõi trần thế tục ..
==================.