saumotloinoidoi
10-04-2006, 05:56 AM
buồn như ly rượi đây
ko có ai cùng cạn
buồn nhu ly rượi cạn
ko có rượi để say
buồn như trong một ngày
hai đứa ko gặp mặt
buồn như khi gặp mặt
ko có chuyện để vui
lúc thật buồn em mới viết thành thơ
mang tâm sự gài bày trang giấy trắng
giấy vô tình ko hiểu em lúc đó
nên vô tình hứng nướn mắt tuôn rơi
anh ra đi mang một nửa tâm hôn
nửa còn lại em ôm trong mộng ảo
em lang thang giữa một vùng huyền ảo
vấp bước chân mà em ngã anh ơi
anh nhìn em với cái nhìn thương hại
em sẽ bước lên lẻn đi tiếp khỏi hào huyền
và đi tìm một nửa của em
dù chẳng biết tìm đâu cho trọn vẹn
ko có ai cùng cạn
buồn nhu ly rượi cạn
ko có rượi để say
buồn như trong một ngày
hai đứa ko gặp mặt
buồn như khi gặp mặt
ko có chuyện để vui
lúc thật buồn em mới viết thành thơ
mang tâm sự gài bày trang giấy trắng
giấy vô tình ko hiểu em lúc đó
nên vô tình hứng nướn mắt tuôn rơi
anh ra đi mang một nửa tâm hôn
nửa còn lại em ôm trong mộng ảo
em lang thang giữa một vùng huyền ảo
vấp bước chân mà em ngã anh ơi
anh nhìn em với cái nhìn thương hại
em sẽ bước lên lẻn đi tiếp khỏi hào huyền
và đi tìm một nửa của em
dù chẳng biết tìm đâu cho trọn vẹn