Xem đầy đủ chức năng : de quen duoc mot nguoi minh phai lam gi???
voi con sanh dieu
10-04-2006, 02:31 AM
:huglove: các bạn ạ.cách đây khoảng 4 năm tức là lúc đó mình đang học lớp 7mình đã từng yêu một người nhưng là yêu đơn phương
lên lớp 9 mình đã viết thư thổ lộ với người ấy về tình cảm mà mình dành cho ngươi ấy.
ngươi ấy đã ko viết lại cho mình . mình đã rất buồn và quyết định quên người ấy,nhưng tại sao tai sao mình càng cố quên thì mình càng yêu người ấy hơn.cáng xa người ấy thì mình càng nhớ người ấy hơn các bạn cho mình lơi khuyên nhé
[email protected]
đợi anh về
10-04-2006, 05:08 AM
tình yêu của tuổi mới lớn ko khó quên lắm đâu!tui tin là bạn sẽ quên được,hãy cố gắng mà học đi nhá!
thachcaca
10-04-2006, 09:56 PM
tinh yeu la bát bun riêu hai ngươi cung hup ca nha khen ngon
yeu nhau hay danh cho may hêt nhung gi ma ta co
nhe tat ca moi ngươi
Flamingo
11-04-2006, 01:23 AM
một lần thất bai nhưng mà không phai là bn. vẫn có 1 mối tình đầu đó sao
rút kinh nghiem lần sau ban nhé
contraidalat
11-04-2006, 05:29 AM
gioi ghe lop 7 da yeu. kinh thiet. tui 20 chua yeu la gì acac
bahiep2810
11-04-2006, 05:42 AM
tại sao phải viết thư thổ lộ mà không gặp mặt nói hay goi dt gì đó. chắc bạn gái kia làm biếng viết thư lại í mà hay chữ cô ấy xấu chẳng hạn. ah! hay chữ bạn xấu cô ấy đọc hông ra. Bạn thử gặp mặt thử coi
nguahoang_aphi
11-04-2006, 07:47 AM
Lớp 7 đã biết gì mà yêu !! Đó chỉ là ngộ nhận thôi bạn à. Khi mà ko được người ấy viết thư lại thì bạn sẽ cảm thấy tức tối và buồn bã thôi. Đó là bản tính của con người khi muốn 1 thứ mà ko đạt được ^_^ Ko có gì phải lo lắng đâu.
Nếu bạn muốn chắc ăn tình cảm thì hãy tìm cơ hội gặp cô ta. Và hãy hỏi lý do tại sao ko trả lời thư của bạn !! Đừng bao giờ thổ lộ bằng thư bạn à, người ta chỉ viết thư khi đã biết rõ về nhau thôi còn khi muốn nói chuyện gì quan trọng thông thường phải gặp tận mặt. Như vậy mới biết rõ tình cảm được !! Lỡ như người ta ko thèm đọc mà quăng luôn vô thùng rác thì sao ?? Có nhiều lý do lắm, nói chung tốt nhất là cứ gặp thẳng người ta. Nếu ngại thì nhờ 1 cô bạn thân của cô ta rủ đi hộ ^_^ chúc thành công !!
angel_yuki
11-04-2006, 08:33 AM
trước mắt thì hãy nghĩ đến việc học hành trước đã bạn ơi
ai_ni
11-04-2006, 08:53 AM
Tốt nhất là đừng cố quên em ạ.Vì một khi em càng cố quên thi sẽ càng nhớ.Nếu em thấy nhớ thì cứ nhớ,đừng tự lừa dối bản thân.Rồi sẽ có một lúc nào đó em nhận ra mình đã hoàn toàn quên người đó.Chúc em thành công(sao có người rơi vào hoàn cảnh giống mìn thía)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.