PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biết....?



cogaibuongbinh87
10-04-2006, 01:51 AM
biết viết tên ai trong lúc buồn
biết gọi tên ai lúc hoàng hôn
biết sánh bước cùng ai chiều thứ bảy
biết nói với ai hết lòng mình

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:57 AM
trong đời này ai là người cô đơn
muốn tìm 1 người bạn để sẻ chia

ngochai87
11-04-2006, 03:25 AM
Một mình tôi thấy tôi thừa
Có ai thừa nữa cho vừa 1 đôi

cogaibuongbinh87
13-04-2006, 11:40 PM
vậy sao bạn hỡi bạn ơi
nhưng khi có rồi đừng trách trời đó nha

_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:43 PM
Nhưng sao có kẻ có rồi vẫn nói yêu
Làm tan nát trái tim một con người

cogaibuongbinh87
13-04-2006, 11:47 PM
với họ tình yêu ko duy nhất
lên làm đau thương 1 người là thường

_ Girl Buồn _
13-04-2006, 11:54 PM
Nên giờ chẳng bít phải làm sao cả
KHi trái tim lỡ yêu người ta rùi

cogaibuongbinh87
14-04-2006, 12:13 AM
điều phải làm là sống sao cho tốt
đừng phụ chi tình cảm mọi người

rong xanh 676
14-04-2006, 02:29 AM
sống tốt không phụ người ta
cớ sao em lại lơ là với anh

cobenghichngom_1
14-04-2006, 05:02 AM
thân em vốn bọt vốn bèo
em đâu dám lướt dám trèo lên cao

cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:40 PM
sống tốt không phụ người ta
cớ sao em lại lơ là với anh
đừng trách em nữa nghe anh
bởi vì mọi thứ hoàn hảo hết đâu

rong xanh 676
17-04-2006, 12:35 AM
con người liên tục đổi thay
người xưa xa vắng thì ngày hóa đêm
hẹn ước cũng chỉ buồn thêm
xót xa là để êm đềm ngày sau

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:23 AM
nếu vậy sao thấy anh buồn
tình xưa nghĩa cũ mãi còn trong tim
tình mới thì vẫn đi tìm
để cho một ngày sau hạnh phúc

kst.ts
21-04-2006, 02:06 AM
thân em vốn bọt vốn bèo
em đâu dám lướt dám trèo lên cao
yêu em anh có nghĩ chi
tình anh chỉ có dành riêng em
trên dời ai chẳng phải trèo
nếu mà có ngã anh dây còn gì

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 02:45 AM
trên đời ai chẳng phải chèo
nhưng là phận nữ chèo cao làm gì
nếu chẳng may bị ngã đau
lúc đấy ai đỡ hộ em vậy nè

kst.ts
21-04-2006, 03:14 AM
nếu em trèo anh là người cổ vũ
sẽ mãi là diểm tựa của riêng em
lỡ có ngã anh sẽ dến bên em
dỡ em dậy và cùng em trèo tiếp

cogaibuongbinh87
22-04-2006, 02:49 AM
anh ơi anh ngã đau lắm anh ơi
anh có chụi cho em cái đau ấy ko?
em đây chưa cả có chồng
nỡ mệnh hệ gì đêm 1 mình buồn lắm

toan khung
22-04-2006, 03:05 AM
nếu em là anh là người nâng đỡ
anh vẫn mãi là điểm tựa của em
nhưng rồi 1 ngày em em ngã
có ai đó là điểm tựa của em rồi
<hoh hay! đừng chê nha>

kst.ts
23-04-2006, 03:15 AM
anh ơi anh ngã đau lắm anh ơi
anh có chụi cho em cái đau ấy ko?
em đây chưa cả có chồng
nỡ mệnh hệ gì đêm 1 mình buồn lắm
ngã không đau gọi chi là ngã
không riêng em chụi cái đau một mình
người chĩ đau về thể xác thôi người
có biết chăng tim anh tan nát

rong xanh 676
25-04-2006, 04:24 AM
anh buồn vì lẽ đời anh
anh sầu vì bởi thị thành đắng cay
tình này anh vãn còn say
nên còn tình mới tháng ngày nên quên

cogaibuongbinh87
28-04-2006, 02:22 AM
sầu đời đời sầu cũng thế thôi
tình sầu anh hãy quên đi
đừng nhớ chi nữa những gì về em
rồi ngày nào đó anh sẽ được hạnh phúc

ghet_hoa_hong
28-04-2006, 08:04 AM
Anh ngạc nhiên những bài thơ em viết
bao ý thơ , tiếp những vần thơ
Ôi ! giời ạ em là thi sĩ
nghe hết rồi tiếng nói trái tim anh
Đọc thơ em chiều xuân vời vợi
chiều đổ vào đêm huyền hoặc thành thơ

Thienmy
28-04-2006, 07:17 PM
Thi sĩ là em em biết rùi
Anh không phải nói chuyện xa xôi
Trái tim anh đó ai hiểu được
Em nói tình em chuyện cuộc đời

hoang hon mau tim
28-04-2006, 09:13 PM
chuyện đời em nói sao cho kể
bao khổ tâm bao lệ rơi hoài
người thay đổi nhưng tình chưa thay đổi
hình bóng ai anh đã lỡ trót mang

Thienmy
28-04-2006, 09:51 PM
Chuyện đời không hết em vẫn nói
Bởi chính em đây một cuộc đời
Mai này anh có thay duyên nợ
Em sẽ ghi vào chẳng hận anh

kst.ts
30-04-2006, 02:37 AM
Chuyện đời không hết em vẫn nói
Bởi chính em đây một cuộc đời
Mai này anh có thay duyên nợ
Em sẽ ghi vào chẳng hận anh
lỡ mai này anh có thay duyên nợ
người cứ ghét anh đi hỡi người
xin em đừng cao thượng đến thế
thì đời em mãi khổ đau thôi người

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 02:34 AM
tôi ngồi làm thơ bên bếp hồng
bỗng đâu thấy 1 bóng hồng héo hon
con đường đi mãi cũng mòn
đời người ai biết vuông tròn ra sao ?

kedienvodich
02-05-2006, 03:10 AM
hẹn nàng bên bờ suối kia
mình cùng ngồi xuống ngắm cảnh sao trời
cùng zoi chén rượu tâm tình
rùi say mỗi đứa ôm nhau mà ngủ

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 03:41 AM
rượu say rồi ko biết sẽ đến đâu
vì đời ai biết trước chữ ngờ đâu anh

kedienvodich
02-05-2006, 04:51 AM
đến đâu thì cho đến đó
tất cả tùy theo ý trừi
cùng lém thì mình lấy nhau
sau này có mấy thằng ku đỡ bùn

Thienmy
03-05-2006, 12:40 AM
lỡ mai này anh có thay duyên nợ
người cứ ghét anh đi hỡi người
xin em đừng cao thượng đến thế
thì đời em mãi khổ đau thôi người



Em đâu có muốn thế người ơi
Cũng bởi rằng em hiểu chính mình
Nếu trái tim kia mang thù hận
Làm sao đủ chỗ để yêu thương?

ghet_hoa_hong
05-05-2006, 08:41 AM
Đời ta đó gần phần tư thế kỹ
Nghe như là già khú đế trăm năm
Tình ngày xưa giờ đã quá xa xăm
Chỉ còn lại những tàn dư kỹ niệm

Đời ta đó bước đi quanh trở lại
Những bùi ngùi khi rơi rớt tuổi mơ
Ôi, mất nhau nhanh đến độ không ngờ
Người năm cũ dung nghi trầm hương quyện

Đời ta đó một phần em hiện diện
Thủa lời chưa gian dối ở trên môi
Ta, học trò chập chững bước vào đời
Té bầm vập nên nhớ ngày thơ mộng

kst.ts
06-05-2006, 04:34 AM
Em đâu có muốn thế người ơi
Cũng bởi rằng em hiểu chính mình
Nếu trái tim kia mang thù hận
Làm sao đủ chỗ để yêu thương?
nếu em đã quyết lòng như vậy
anh biết làm sao được hỡi người
tim anh đã lỡ gây nên tội
mong em tha thứ để làm chi

langtukiem87
06-05-2006, 08:09 AM
biết rằng người đã sang ngang
biết tình này đã phai tàn tháng năm
biết sầu biết khổ vì em
nhưng mà đâu thể quên em hỡi người

Thienmy
09-05-2006, 08:21 PM
nếu em đã quyết lòng như vậy
anh biết làm sao được hỡi người
tim anh đã lỡ gây nên tội
mong em tha thứ để làm chi



Nếu có lỗi không cần mong tha thứ
Sống trên đời đâu vướng bận đa đoan
Em chỉ mong anh cố gắng vượt qua
Để thay đổi và Lương Tâm thanh thản

langtukiem87
20-05-2006, 03:48 AM
anh đâu trách em ra đi người hỡi
vì tình này đâu đủ níu kéo em
anh cũng muốn quên đi để sống tiếp
khi mà đời anh sẽ chẳng có bóng em

heo con ũn ĩn
20-05-2006, 03:52 AM
anh đâu trách em ra đi người hỡi
vì tình này đâu đủ níu kéo em
anh cũng muốn quên đi để sống tiếp
khi mà đời anh sẽ chẳng có bóng em


Khi đời anh sẽ chẳng có bóng em
Anh sẽ buồn nhưng chỉ trong khoảnh khắc

Mỗi ngày dài anh tìm kiếm vui thú
Ẩn trong nồi, trong chảo cá thơm tho :lelele:

nhungngayxuayeudau
23-05-2006, 02:22 AM
em yêu ơi giữa muôn vàn khuôn mặt
khuôn mặt nào xóa đươc bóng hình em
####################3
lạy chúa nếu yêu là có tội
thì con xin suốt đời chịu tội
nhưng chúa ơi con không có tội
vì con là cháu nội thầy tu

tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:30 AM
em dù đứng giữa trăm người
cũng không phai nhạt nụ cười của em
dù yêu có nặng tội thêm
cũng xin đổi lấy ấm êm cùng nàng
dù cho vất vả gian nan
thì ta cũng chẳng đầu hàng tình yêu

Lost.
23-05-2006, 10:05 PM
BIẾT

Biết đc thế rồi vẫn chẳng vui
Dẫu rõ nguyên do vẫn bùi ngùi
Suy qua tính lại còn khúc mắc
Để thấy đời còn vướng may - xui

langtukiem87
29-05-2006, 09:53 PM
Khi đời anh sẽ chẳng có bóng em
Anh sẽ buồn nhưng chỉ trong khoảnh khắc

Mỗi ngày dài anh tìm kiếm vui thú
Ẩn trong nồi, trong chảo cá thơm tho :lelele:


em ơi nếu chỉ là khoảnh khắc
thì lòng nay đâu phải mãi khóc than
nếu chỉ là chút mảnh tình hờ hững
thì quên em cũng chẳng nhọc nhằn gì
nhưng em hỡi tình này đâu phải vậy
bởi tim anh không thể dễ quên người

cogaibuongbinh87
31-05-2006, 12:54 AM
khoảnh khắc vẫn mãi là khoảng khắc
nhưng giờ nó đã trôi xa

cogaibuongbinh87
02-06-2006, 12:16 AM
buồn và buồn , tình và tình
sao yêu yêu mãi xa rời người ơi

Tihon_Tihon
05-01-2008, 12:51 AM
Một chút vần thơ, một chút nhớ
Một chút men cay, một chút sầu
Thơ thêm nỗi nhớ, thơ thêm buồn
Rượu thêm chút sầu, rượu càng cay

tinh_mai_buon
14-01-2008, 07:46 PM
thuyền muốn dừng mà bến không chịu giử
cứ mặc thuyền lờ lửng trôi xa
thuyền đi bến mới nhận ra
hình như bến cũng khát khao đợi thuyềnb...

Tihon_Tihon
17-01-2008, 03:24 AM
một đời sóng gió trèo cao
lo cho cuộc sống mà lào vao đời
một đời đã từng ngã đau
mà sao chẳng thấy một màu trời xanh