Người Xưa
09-04-2006, 11:40 AM
Nó ngồi đấy, trong căn gác nhỏ bé…lặng lẽ, cặm cụi bên đống giấy, cây thước, kéo và bút…Nó cẩn thận cắt từng ô giấy hình vuông 5cm…gấp và gấp…để cuối cùng hình thành 1 con hạc giấy…gấp hạc giấy rất dễ nhưng để gấp những con hạc giấy bé tí như thế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tập trung cao…Nó cố gấp cho đủ 1000 con hạc giấy để tặng người ta…bởi vì còn hơn 1 tuần nữa là Nó gặp người ta rồi…một cái hẹn mà nó chờ đợi từ rất lâu…hồi hộp và mong cho mau tới ngày đó…Nó chẳng biết tặng gì cho người ta nữa…Nó đọc được đâu đó câu chuyện về 1000 con hạc giấy…và Nó nảy ra ý định gấp hạc giấy tặng người ta…lần đầu gấp hạc giấy…lâu ơi là lâu…1 tiếng chỉ gấp được vài con…Nó sợ sẽ không kịp thời gian…Nó phải cố cho bằng được…dần dần Nó cũng quen…Nó gấp ngày một nhanh hơn…để kịp thời gian Nó đề ra hạn định 1 ngày ít nhất phải gấp đủ 100 con…chưa kể những việc đột xuất nào đó xảy ra…Nó hạn chế gặp người ta…người ta gạn hỏi…Nó nói đang làm 1 việc bí mật có liên quan đến người ta…người ta tò mò quá đỗi cứ gạn hỏi Nó mãi…nhưng Nó quyết giữ bí mật…nói ra hết thì còn gì đâu là bất ngờ nữa…ép Nó mãi cuối cùng Nó cũng tiết lộ 1 ít thông tin…vật đó bằng giấy…thế thôi…người ta bảo “làm thiệp tặng tui hả?”…Nó chỉ biết cười quyết không tiết lộ gì thêm…sáng sáng cố thức dậy sớm ngồi gấp hạc….trưa ăn lẹ cơm rồi gấp miết tới chiều…chiều gấp tới tối tới khuya…ráng tới 3h…mắt cứ muốn cụp xuống…ngồi 1 chỗ mệt và oải lắm chứ…gấp mãi mà chẳng được bao nhiêu…nhiều lúc muốn nản không làm tiếp nữa nhưng có 1 động lực nào đó…1 sức mạnh nào đó đã tiếp sức cho Nó để tiếp tục…và Nó lại ngồi dậy…hăng hái hơn…tỉnh táo hơn…Và rồi ngày đó cũng đến…Nó đã kịp hoàn thành trước thời hạn…ngày đó là 1 ngày thật đẹp và hạnh phúc với Nó và với người ta nữa phải không?…1 ngày ý nghĩa…1 ngày của kỷ niệm…cuối buổi Nó tặng cho người ta với niềm hân hoan khó tả…không biết người ta khi nhận sẽ nghĩ gì?...mỗi cánh hạc là 1 thông điệp mà Nó muốn gởi gắm cho người ta…không biết người ta có mở con hạc ra xem không nhỉ??...Những cánh hạc Tình Yêu…xếp đủ 1000 con hạc giấy…cầu nguyện 1 điều ước thì điều ước đó sẽ thành hiện thực…Nó cũng cầu nguyện nhưng có lẽ điều ước kia sẽ không bao giờ thành hiện thực…hình như đó chỉ là hình thức để niềm tin trờ thành vững vàng mà thôi…ước chỉ là ước…