Xem đầy đủ chức năng : trai hà nội gái sài gòn !
luat_su_da_tai_2008
09-04-2006, 07:31 AM
sài gòn xa lắm nắng dặm đường ,
chút hơi ấm ấy gưi liềm thương
Hà Thành thân thương mong với ước .
chút hơi ấm ấy dọi muôn phương !
:huglove:
tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:37 AM
ông đi kiếm gái sài gòn hả
anh đây ở tận qui nhơn
xét tài xét đức chưa hơn hà thành
nhưng còn có chút công danh
dạt dào tình cảm để dành cho em
ai sài gòn dzô đây nè
Lột Xác
09-04-2006, 07:42 AM
Xứ NGhệ quê em ở rất xa
Quanh quanh uẩn khúc nước sông tà
Em đi tìm giữa lời ca
Bên kia anh cò xót xa tấm lòng
luat_su_da_tai_2008
09-04-2006, 07:52 AM
thôi em xin bác Quy nhơn
em đây người Bắc chẳng thua về tài
công danh chưa hẳn lớn lao
nhưng yêu không để người ta thiệt thòi
thế còn bác em hỏi nhỏ ha
tương lai bác có tăm ai ngoài này ?
hay là bác cứ quê ta
vẫn yêu vẫn ghét không ra làng ngoài !
con trai Hà thành zo khẩn chương ?
tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:58 AM
trui ui 2 người phía bắc dzới 1 mình tui hả
tui đây chửa có công danh chi
tài năng chắc cũng chẳng ra dzì
nhưng gái qui nhơn tui xin kiếu
võ nghệ khiếp quá tui phải đi
có ai ờ phía nam ko dzậy,dzô đây cái
Lột Xác
09-04-2006, 08:08 AM
Đường roi BÌnh Định có hay?
Hôm nay tôi sẽ tiếp tay bạn hiền.
Phía nam chẳng ai tiếp lời
Khổ cho bé thiệt bé ơi thật buồn
Nhìn trong ánh lệ sầu tuôn
Mà sao tui thấy u buồn bé ơi!
tongnguyenhuy
09-04-2006, 08:15 AM
trui ui chán quá trùi ui
nhìn 2 đánh 1 mà tui đau lòng
học bài quyền pháp chưa xong
cũng xin ở lại thòa lòng chờ mong
í mà ko dc em phải dzìa coi đá banh chị hai ui
Lột Xác
09-04-2006, 08:19 AM
Chúc em vui vẻ đường về
Chớ nên sầu khổ ôm bề suy tư
vuonthochieuhohen
09-04-2006, 08:31 AM
Tuy rằng hò hẹn phương đông
Túy Quyền tạm được , mà không đánh người
Uống say bất tỉnh như chơi
Khờ khờ, dại dại , một thời đam mê
Lột Xác
09-04-2006, 08:40 AM
Cảm ơm Hò Hen đôi lời
Hôm nay nối nhịp cho đời mê say
về dây kết chặt đôi tay
Sắc xuân thắm mãi vui ngày sắc xuân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.