m2mnamtuocbongtoi
09-04-2006, 04:26 AM
Chài, lại 1 bức mail tỏ tình của 1 anh chàng nó k0 wen, đây đã là cái mail tỏ tình thứ 4 trong tháng nì rùi, lại thêm 1 mem gia nhập vào "thiêu thân club" của nó đây, anh chàng xin nó số điện thoại, uh thì nó cũng cho, nó vốn rộng rãi mừ. Mail vừa được gửi lúc 5h chiều thì 7h nó đã nhận được điện thoại, thì ra là cái anh chàng nó vừa cho số fone khi nãy. chà giọng anh chàng nì khá ấm, nói năng cũng lịch sự ra phết, thì ra chàng ta đã thầm kết nó từ cái lần đầu gặp nó trong buổi họp offline của diễn đàn. Uhm mà cũng fải thui hôm đó nó vốn nổi nhất mà, hoạt bát với tất cả mọi người, chàng nói chàng cũng đã nói chiện với nó, nhưng khổ nỗi dù chàng diễn tả đền cỡ nào nó cũng k0 nhớ nổi chàng gầy ốm ra sao, nhưng với cái tài lẽo lự của nó thì nó vẫn cứ làm như nhớ chàng rõ lắm vậy. Chàng tên Khoa, bằng tuổi nó, cũng đang học 12 nhưng khác trường với nó, chàng học trường Đăng Khoa, cái trường mà nó ghét nhất, toàn cái bọn con nhà jàu mà chảnh. Chàng hẹn nó 7h tối thứ 7 gặp tại lầu 4 Diamond, nó cũng đồng ý, uh thì ngày mai nó cũng rảnh rổi, chẳng có việc j làm thui thì đi chơi cho đỡ buồn.
Diamond tối thứ 7 đông nghịt người, nó fải đợi 2 lượt mới có thang máy lên làu 4, chán, cảnh nì sao tuần nào nó cũng fải gặp thế nhỉ. Để xem, chàng nói sẽ đơi nó ở trước cửa thang máy, nó vừa bước ra khỏi cửa tahng máy chưa kịp ngẩng đầu lên thì chàng đã bước đến. Chà, chàng cũng khá bảnh trai đó chứ, ăn mặc vô cùng sành điệu, chàng nở nụ cười cực dễ thương chào nó, choài nó mún thét lên rằng chàng dễ xường wé, nhưng với cái "bảnh lĩnh" vốn có, nó vẫn tỏ ra chẳng có j, chỉ lịch sự cười đáp lại. Chàng mời nó lên tầng 13 uống coffee, nhưng nó k0 chịu, làm sao nó cưỡng nổi cơn ghiền game chứ, tuần nào nó cũng đốt khối tiên cho mí cái game nì, nó rủ chàng chơi chung, tất nhiên chàng k0 thể nào từ chối (vì mỗi khi nó mún người ta làm theo ý mình thì jọng nó cứ ngọt như mía lùi). Chơi chán chê, nó dừng lại trước trò thảm nhảy, hixhix nó ngưỡng mộ lém mí tên nhảy hay, vì nó có bít nhảy đâu, nó cứ dám mắt vào boy đang nhảy, him nhảy hay wá trùi, chợt nó way sang hỏi chàng:
- Khoa bít nhảy k0?
Chàng cười trả lời:
- Ừ thì cũng tạm tạm
- Nhảy cho Ti coi đi.- nó nhìn chàng với anh mắt đầy hi vọng.
Chàng chỉ bít uh
Trùi, chàng nhảy vậy mà dám nói tàm tạm, nó nhìn chàng k0 chớp mắt, chàng nhảy đẹp wá trời luôn. Hihi, nó hơi bị kết chàng rùi đó. Chàng nhảy xong nó vỗ tay wá trời, khen chàng k0 tiếc lời.
Uống coffee xong chàng chở nó về nhà, trước khi nó bước xuống xe, chàng còn kịp thì thầm với nó:"ti dễ thương lắm", nó cũng lém lỉnh đáp lại "Khoa cũng vậy".
Hôm ni đi chơi quả thật chàng đã để lại cho nó 1 ấn tượng khó fai, nó đang miên mang nhớ tới nụ cười chết người của chàng thì chuông điện thoại vang lên, thì ra là của Dũng, cái tên tháng trước tỏ tình với nó đây mừ, tên nì cũng khá dễ xương, mê nó như điếu đổ, chàng rủ nó ngày mai đi uống cafe ở M&T, ngày mai ở đó có chương trình của Phúc biểu diễn, hehe đúng thần tượng của nó, nó chịu liền. Nó thao thao bất tuyệt với Dũng về Ưng Hoàng Phúc, Dũng vốn giỏi chịu đựng mà, chỉ bít ngồi nghe rồi.....cười.
Đúng 7h Dũng xuống rước nó, vẫn cái kiểu ăn mặc khá lãng tử, mái tóc kiểu F4 làm nó ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt, chà tối wa nó vẫn còn bị cảm bởi nụ cười dễ xương kia mừ, seo bi jờ nó wên khuấy đi nhỉ. Uh mà nó vốn là vậy mà, thix nhanh mà wên cũng lẹ, mà cũng khó trách nó, vì xung quanh nó toàn mấy boy bảnh trai k0 hà, mặc dù "nhan sắc" của nó cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung. Có lẽ mí chàng bị nó hút bởi cái cách nói chiện wá ngọt, và cái tính cách trong sáng, thậm chí hơi bị trẻ con làm người ta có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với nó. Dũng cũng là nạn nhân của cái tính cách trẻ con của nó. Lần đầu Dũng gặp nó là ở Diamond, hôm đó đông lắm, nó đang cầm ly coca trên tay thì đụng fải dũng, ly coca đổ tràn xuống đất, nó nổi jận với Dũng, cái cách giận dỗi của 1 đứa con nít làm Dũng k0 thể k0 cười, nó càng điên tiết lên bắt đền chàng, chàng dẫn nó wa wầy bar đền cho nó chầu nước, nhưng nó k0 chịu, nó chỉ bắt đền chàng ly coca thôi, chàng cảm thấy thú vị với nó, chàng xin số điện thoại của nó, rồi tiếp sau đó là những ngày di động của nó reo liên tục mà số điện thoại thì chỉ 1: của Dũng. Càng nói chiện với nó Dũng càng thích, đến nỗi ngày nào k0 gọi cho nó Dũng cứ thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Rồi chàng thích nó đến mê mệt lúc nào k0 hay.
:type: :type:
Diamond tối thứ 7 đông nghịt người, nó fải đợi 2 lượt mới có thang máy lên làu 4, chán, cảnh nì sao tuần nào nó cũng fải gặp thế nhỉ. Để xem, chàng nói sẽ đơi nó ở trước cửa thang máy, nó vừa bước ra khỏi cửa tahng máy chưa kịp ngẩng đầu lên thì chàng đã bước đến. Chà, chàng cũng khá bảnh trai đó chứ, ăn mặc vô cùng sành điệu, chàng nở nụ cười cực dễ thương chào nó, choài nó mún thét lên rằng chàng dễ xường wé, nhưng với cái "bảnh lĩnh" vốn có, nó vẫn tỏ ra chẳng có j, chỉ lịch sự cười đáp lại. Chàng mời nó lên tầng 13 uống coffee, nhưng nó k0 chịu, làm sao nó cưỡng nổi cơn ghiền game chứ, tuần nào nó cũng đốt khối tiên cho mí cái game nì, nó rủ chàng chơi chung, tất nhiên chàng k0 thể nào từ chối (vì mỗi khi nó mún người ta làm theo ý mình thì jọng nó cứ ngọt như mía lùi). Chơi chán chê, nó dừng lại trước trò thảm nhảy, hixhix nó ngưỡng mộ lém mí tên nhảy hay, vì nó có bít nhảy đâu, nó cứ dám mắt vào boy đang nhảy, him nhảy hay wá trùi, chợt nó way sang hỏi chàng:
- Khoa bít nhảy k0?
Chàng cười trả lời:
- Ừ thì cũng tạm tạm
- Nhảy cho Ti coi đi.- nó nhìn chàng với anh mắt đầy hi vọng.
Chàng chỉ bít uh
Trùi, chàng nhảy vậy mà dám nói tàm tạm, nó nhìn chàng k0 chớp mắt, chàng nhảy đẹp wá trời luôn. Hihi, nó hơi bị kết chàng rùi đó. Chàng nhảy xong nó vỗ tay wá trời, khen chàng k0 tiếc lời.
Uống coffee xong chàng chở nó về nhà, trước khi nó bước xuống xe, chàng còn kịp thì thầm với nó:"ti dễ thương lắm", nó cũng lém lỉnh đáp lại "Khoa cũng vậy".
Hôm ni đi chơi quả thật chàng đã để lại cho nó 1 ấn tượng khó fai, nó đang miên mang nhớ tới nụ cười chết người của chàng thì chuông điện thoại vang lên, thì ra là của Dũng, cái tên tháng trước tỏ tình với nó đây mừ, tên nì cũng khá dễ xương, mê nó như điếu đổ, chàng rủ nó ngày mai đi uống cafe ở M&T, ngày mai ở đó có chương trình của Phúc biểu diễn, hehe đúng thần tượng của nó, nó chịu liền. Nó thao thao bất tuyệt với Dũng về Ưng Hoàng Phúc, Dũng vốn giỏi chịu đựng mà, chỉ bít ngồi nghe rồi.....cười.
Đúng 7h Dũng xuống rước nó, vẫn cái kiểu ăn mặc khá lãng tử, mái tóc kiểu F4 làm nó ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt, chà tối wa nó vẫn còn bị cảm bởi nụ cười dễ xương kia mừ, seo bi jờ nó wên khuấy đi nhỉ. Uh mà nó vốn là vậy mà, thix nhanh mà wên cũng lẹ, mà cũng khó trách nó, vì xung quanh nó toàn mấy boy bảnh trai k0 hà, mặc dù "nhan sắc" của nó cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung. Có lẽ mí chàng bị nó hút bởi cái cách nói chiện wá ngọt, và cái tính cách trong sáng, thậm chí hơi bị trẻ con làm người ta có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với nó. Dũng cũng là nạn nhân của cái tính cách trẻ con của nó. Lần đầu Dũng gặp nó là ở Diamond, hôm đó đông lắm, nó đang cầm ly coca trên tay thì đụng fải dũng, ly coca đổ tràn xuống đất, nó nổi jận với Dũng, cái cách giận dỗi của 1 đứa con nít làm Dũng k0 thể k0 cười, nó càng điên tiết lên bắt đền chàng, chàng dẫn nó wa wầy bar đền cho nó chầu nước, nhưng nó k0 chịu, nó chỉ bắt đền chàng ly coca thôi, chàng cảm thấy thú vị với nó, chàng xin số điện thoại của nó, rồi tiếp sau đó là những ngày di động của nó reo liên tục mà số điện thoại thì chỉ 1: của Dũng. Càng nói chiện với nó Dũng càng thích, đến nỗi ngày nào k0 gọi cho nó Dũng cứ thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Rồi chàng thích nó đến mê mệt lúc nào k0 hay.
:type: :type: