Xem đầy đủ chức năng : Có trò hay đây ko vào thi hơi phí
An-May-Di-Sh
09-04-2006, 04:19 AM
Sắp Xếp các câu đầu của bài thơ thành tên của 1 bài hát Và Cho biết ca sĩ thể Hiện Nhé các bạn. tui xin Làm Trc' Nha
Vẫn Là Mùa Thu đầy lá rụng
Nhớ bước chân em trong nắng mai
bài " Vẫn Nhớ" của ca sĩ "Tuấn hưng"
Pa` Con Làm típ Nhé
tongnguyenhuy
09-04-2006, 04:28 AM
tôi vẫn yêu em đến suốt đời
không tin ông trời bỏ rơi tôi
tin rằng mợt ngày em trở lại
...
ai làm tiếp đi chớ tui đủ bài tôi ko tin rùi
phonglantim
09-04-2006, 06:31 AM
Nhớ ngày nào....hoa tím rụng trước hiên
Anh lặng lẽ nhặt cài lên tóc nhỏ
========>Nhớ anh của Thu MInh:D:D
Lột Xác
09-04-2006, 07:40 AM
Bạn về từ khắp muôn nơi
Tôi tìm giữa bóng chơi vơi đêm dài.
Bạn Tôi .... Của VÕ THiện Thanh
phonglantim
09-04-2006, 07:48 AM
Anh bước đi ...chẳng ngoái đầu nhìn lại
Phải làm gì ..để níu bước chân anh
Làm gì đây ....khi mộng ước chẳng thành
Sao em vẫn mong hoài về dĩ vãng ==>of Đan Trường
vuonthochieuhohen
09-04-2006, 07:52 AM
Một mùa thu tàn úa
Lá vàng rơi khắp sân
Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ ......
Bài hát này của ca sĩ ( Duy Mạnh )
tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:53 AM
thật tình anh đây đã nói hết
lòng anh trong sáng tựa trăng sao
xin em đừng có đòi sống chết
lỗi lầm này là của cô ta
em ơi về với anh đi mà
Lột Xác
09-04-2006, 07:58 AM
Chia phần hai nửa hôm nay
Tay bưng mảnh vụn xót thay
Ngày ấy xa rồi phượng nở
Hè về chi nữa trong đêm say
Bài hát chia tay ngày hè
phonglantim
09-04-2006, 08:06 AM
Lá rơi xào xạc cuối thu
Úa tàn từng chiếc ...như tình chúng ta
Lột Xác
09-04-2006, 08:10 AM
Xót xa tình gãy thành hai mảnh
Nhạt nhòa in đẫm dấu mưa rơi
phonglantim
09-04-2006, 08:14 AM
@ LX : bài gì dzạ????
Thà rằng người cứ lặng im
Người đi đi mãi ...chìm vào lãng quên
Đừng nói chi ....cứ lẳng lặng mà đi
Nói gì nữa ...cho lòng thêm buốt giá
Lột Xác
09-04-2006, 08:17 AM
Anh thương anh nhớ đã lâu rồi
yêu em từ thuở nằm trong nôi
Em ơi@ giữ mãi sắc xuân ngời
phonglantim
09-04-2006, 08:23 AM
Nỗi nhớ ngày nào ...còn đọng mãi trong ta
Đau đớn ấy ...một mình tôi xin chịu
Chia tay rồi ...xin người đừng níu kéo
Xa thật rồi những mộng ước ngày xưa
Lột Xác
09-04-2006, 08:31 AM
Rừng...Ơi hãy về đêm nay
Núi... đây đã đợi bao ngày nhớ thương
Giang.... tay đón nhận sắc hương
Tay... trong tay níu mãi vấn vương tơ lòng
Quê... này đẹp lắm em ơi!
Hương...Thơm ngào ngạt đón mời sắc hoa
Ôi! Phong lan đâu rùi.... hi...chịu thua nha!tui hơn bạn một bài rôi đó
Ôi! Phong lan đâu rùi.... hi...chịu thua nha!tui hơn bạn một bài rôi đó
phonglantim
09-04-2006, 08:33 AM
Chia tay nhé ....xin anh đừng níu kéo
Đôi con đường ..ta chẳng thể sánh vai
Cơn mưa về ...hay nước mắt ...chia hai
Mơ ước cũ ...giờ tan thành mây khói
Lột Xác
09-04-2006, 08:36 AM
Em... xinh đẹp như nàng tiên
Có... đôi mắt nai dịu hiền
Hiểu... nhau qua vần thơ mến
Lòng... thắm như sắc thu mềm
Anh.... Mãi mãi mơ về đêm
vuonthochieuhohen
09-04-2006, 08:41 AM
Khuya rồi ai cũng chia tay
Thôi đành phải chịu một ngày đã qua
Một đêm mau quá vội hà
Vẫn thơ đang hứng sao mà lại đi
con_mèo_khờ
09-04-2006, 07:45 PM
Rồi khi con dường vắng bóng annh
Mai em về nhặt chút tàn hương
Thức mê mê tỉnh giữa cuộc vui
Giấc xưa ai ru lại chút tình
toc_ep_as
09-04-2006, 08:48 PM
Tuyết vẫn vô tình rơi mãi rơi
Lạnh lẽo mình em đứng đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.