ngochai87
09-04-2006, 04:04 AM
Yêu đơn phương là yêu không hò hẹn
Không 1 lần sánh bước cùng người yêu
Lúc gặp em anh chỉ dám cười
Rồi ngơ ngẩn nhìn em khuất bóng
************************
Yêu đơn phương la yêu trong thầm lặng
Là âm thầm chuốc lấy thương đau
nhớ người ta nhớ suôt đêm dài
Mà không dám ngỏ lời khi đối mặt
*************************
Tôi yêu em từ lâu lắm rồi
Yêu nồng nàm say đắm thủy chung
Nhưng đơn phương la tình đau khổ
Suôt đời chỉ mang lai niềm đau
***********************
Tôi yêu em mà em đâu có biết
Chạm trán tôi mà người dửng dưng
Người không biêt hay biêt ma giả vờ
Người hững hờ giết chết trái tim tôi
*************************
Cha me sinh anh nhầm giờ thỏ đế
Chỉ dám yêu em mà không dám ngỏ lời:smioh:
Không 1 lần sánh bước cùng người yêu
Lúc gặp em anh chỉ dám cười
Rồi ngơ ngẩn nhìn em khuất bóng
************************
Yêu đơn phương la yêu trong thầm lặng
Là âm thầm chuốc lấy thương đau
nhớ người ta nhớ suôt đêm dài
Mà không dám ngỏ lời khi đối mặt
*************************
Tôi yêu em từ lâu lắm rồi
Yêu nồng nàm say đắm thủy chung
Nhưng đơn phương la tình đau khổ
Suôt đời chỉ mang lai niềm đau
***********************
Tôi yêu em mà em đâu có biết
Chạm trán tôi mà người dửng dưng
Người không biêt hay biêt ma giả vờ
Người hững hờ giết chết trái tim tôi
*************************
Cha me sinh anh nhầm giờ thỏ đế
Chỉ dám yêu em mà không dám ngỏ lời:smioh: