Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ



hoanghonkiniem_3000
09-04-2006, 03:18 AM
đây là bài thơ mình viết về mẹ với những cảm xúc chân thành nhất


tuổi học trò hồn nhiên con đâu biết
mẹ vì con đã vất vả thật nhiều
giờ đã hiểu từ đáy lòng con viết
những vần thơ kính tặng mẹ thương yêu


con đã biết lớn lên từ tay mẹ
những lời ru cho con ngủ thật êm
buổi trưa hè nắng vẫn trải ngoài thềm
có bóng mẹ không gian như dịu mát
ở ngoài kia cánh đồng quê bát ngát
nơi mẹ tôi chăm ruộng lúa mỗi chiều
cha ra đi mẹ phải khổ thật nhiều
tuổi bốn mươi mẹ già đi nhanh quá
mái tóc mẹ đã nhuốm màu sương gió
gò má cao đọng dấu vết thời gian
tâm trí mẹ dành hết cho các con
sức lực mẹ dồn vào năm sào lúa
trang trải học hành cho hai đứa
rồi âm thầm nhận gian khó về mình
con vẫn nhớ những ngày không có ăn
mẹ mải miết ra bờ sông bắt cá
lưng mẹ gầy hằn lên nỗi vất vả
để nụ cười con vẫn nở trên môi
trời mưa to không một mảnh áo tơi
mẹ miệt mài mà con nào hay biết
con còn nhớ chiều mùa đông giá rét
mẹ ngồi khâu vá những mảnh áo xưa
ngoài trời kia vẫn cứ lất phất mưa
con bên mẹ nhìn đường kim mũi chỉ
mẹ gợi lên trong con bao suy nghĩ
về cuộc đời về mẹ đấy -mẹ ơi
mẹ mua cho con tấm áo đẹp lắm rồi
còn phần mẹ chỉ là manh áo vá
nghĩ thương mẹ đã một đời vất vả
lo cho con sớm bằng bạn bằng bè
con đâu cần những áo gấm áo the
chỉ mong sao mẹ đừng khổ nhiều nữa
để sớm mai mẹ con mình cùng nhóm lửa
ngọn lửa hồng sưởi ấm mẹ và con
cầu chúc cho ngọn lửa ấy mãi còn
bừng sáng lên một tình mẫu tử
tình mẹ trao con con luôn gìn giữ
mẹ đã thắp lửa hồng - mẹ sáng mãi trong con

tôi sinh ra ở nông thôn nên mỗi buổi sáng đều dậy sớm để cùng được ngồi nhóm bếp và thổi cơm với mẹ .Đó là những ngày thơ ấu tuyệt vời nhất trong đời tôi
.Các bạn ta hãy cùng chia sẻ nhé cảm giác ấy nhé

shrek010sky
09-04-2006, 10:50 AM
Tình mẹ con...khắc khoải tình người
Ai yêu con bằng tấm lòng mẹ
Và hiểu mẹ, yêu mẹ như...hoàng hôn(...) đây.
Cảm ơn nhé những vần thơ của bạn
Ấm lòng tôi, người con xa mái nhà
Xa quê hương, xa mẹ hiền dấu yêu.
Cám ơn nhé - những vần thơ bạn viết
Không riêng tôi... người con thầm gọi mẹ!
Yêu mẹ nhiều, chỉ biết học mà thôi.
................