Hoài Thương
19-05-2005, 08:51 PM
HT đang gặp rắc rối, mong các bạn cùng chia sẽ, vì HT không biết nên post ở đâu nên đành post bài ở đây mong ban điều hành thông cảm nghen
HT đang có chuyện hơi buồn, không phải về TY mà la cá nhân mong các bạn cùng chia sẽ
là thế này, HT có tham gia dien dan tiachopxanh.com post thơ vào đó cùng chia sẽ với cac mem trong đo nào ngờ nói thơ cua HT là sưu tầm và ăn cắp đem về, HT có noi la nick name luc trươc la DaTinhThiSi va bay gio la HT chung mot ngưòi, rồi ban điều hành trong đó lên tiếng, rồi mời HT qua đối thơ, đây là nội dung đối thơ của HT và một ngưòi điều hành trong đó :
Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?
Một lần quen biết vạn lần đau
Tìm chốn nơi này gởi tâm sự
Nhưng bởi vì đâu mang nổi sầu
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Nhưng nổi sầu vẫn còn trinh nghuyen ./.
Hoài Thương
---------------
Tôi biết chứ, chẳng phải là đơn giản
Bình pha lê có vỡ chỉ một lần,
Nhưng trái tim đâu chỉ có một phần?
Dù tôi biết chẳng có gì đơn giản.
Bạn hãy để cho tâm hồn thanh thản
Chúng ta biết hối hận bao giờ
Bao buồn vui cứ đổ hết cho thơ,
Còn tội lỗi, cứ phần tôi, bạn nhé!
PD
Rất vui được đối thơ với bạn. Mình cứ tiếp tục nhé
--------------
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Cám ơn người đã ghé vào đây
Niềm đau vơi bớt với tháng ngày
Tội lỗi ta mang người đừng nhận
Buồn vui chia sẽ kể từ đây ./.
Hoài Thương
Chúc bạn vui vẽ
----------------------------
Hãy gầm lên những tiếng gầm mãnh liệt
Cho thi ca nhạc hoạ mãi gọi tên
Hãy chung tay kéo lướt những con thuyền
Của trí tuệ của tình yêu không thù hận
Hãy nhấn chìm những bùn đen tội lỗi
Vùi thương đau tang tóc xuống đáy sâu
Hãy hát lên lời hát cho ngàn sau
Cho hạnh phúc vui tươi luôn ngự trị
Khi tan ra hãy lắng hồn tinh tuý
Lấp lánh trong những hạt muối mặn nồng
Góp tình thương từ biển cả mênh mông
Cho cuộc sống từng ngày thêm tươi đẹp
PD
Để đổi cho thêm phần sôi nổi. PD nghĩ ra một chủ đề, ta cùng nhau nói về một môn thể thao nào mà mình thích bằng thơ, nhưng trong đó có cả tình yêu. Được chứ Hoài Thương? PD xin làm thử một bài
Cầu Lông
Hẹn chiều nay sao ko thấy em
Anh vác vợt ra hè ngồi ngóng
Mong mặt trời chạy cho nhanh chóng
Tối mười giờ ... em "trang trí" là xong!
Nhớ những chiều mình chạy long tong
Lưới mượn xong..trời ơi sân chưa book
Thử vận may xem ta còn có phúc?
À, có thằng oải, bỏ sân trống kìa em
Nào, có yêu nhiều thì vụt cho nhanh
Quả cầu bay.. tim anh trao em đó
Em giả kiêu ..oánh trả lại vào xó..
Ta dùng dằng .. trao trả..trả trao
Ôi bao ước vọng..bao khát khao
Quả cầu tim anh... anh muốn dâng em cả
Sao em nỡ tâm..vụt, xoay, bỏ nhỏ
Đến nỗi te tua...rồi lại giả anh?
Bài thơ thật là con cóc . Nhưng mong sẽ có bài về một môn thể thao khác của Hoài Thương
-------------------------
Anh với em ra sân thi đấu
Trái bóng tròn ta chuyền lẫn nhau
Sút đi em khung thành phía trước
Ôi tuyệt vời bóng đã vào sâu
Như tình ta khắc đậm tình đầu
Muôn đời hai đưá sống bên nhau
Anh chấp nhận là khung thành gỗ
Cho em đứng sút cả cuộc đời
Em mĩm cười, trời đất lã lơi
Trận banh hai đưá đã hết giờ
Chiến thắng anh đây gởi tặng em
Ngày mai đá tiếp anh sẽ trừ ./.
Hoài Thương
còn đề tài nào mà lãng mạn và sầu đau không PD ?
-------------
Đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt
Nhớ thương người, hoang lạnh bóng tà dương
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Lời ước nguyện nay đã dạt về đâu ?
Cho vỡ tan mơ ước thuở ban đầu
Tiễn người đi về bên kia hạnh phúc
Ta nơi này chôn lấp đáy tình sâu ./.
Hoài Thương
đây là bài thơ HT đối với member khác
-----------------------------
Bây giờ PD muốn có một chút lời bình trong thơ của bạn.
Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?
Một lần quen biết vạn lần đau
Tìm chốn nơi này gởi tâm sự
Nhưng bởi vì đâu mang nổi sầu
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Nhưng nổi sầu vẫn còn trinh nghuyen ./.
Và bài
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Cám ơn người đã ghé vào đây
Niềm đau vơi bớt với tháng ngày
Tội lỗi ta mang người đừng nhận
Buồn vui chia sẽ kể từ đây ./.
hai bài ở trên do bạn viết và bài ở dưới cũng do bạn post. Xem như hai tác giả khác hẳn nhau cả một đoạn dài về trình độ. So với 2 bài trên, với lối viết văn sai nhiều lỗi chính tả, không có vần thơ, bài thơ không có cái hồn và không nói lên được điều bạn muốn nói. Đã nói rõ được phong cách làm thơ của bạn.
"Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy"
Một lối viết thơ cẩu thả! Không biết dùng câu, không chú ý đến trước sau câu thơ có những gì.
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Bạn viết thơ giống như một bài thơ với cách ghép thơ không hoàn chỉnh
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Đối lập với nó là một bài thơ với một lối viết thơ tao nhã. Dùng câu từ, cú pháp một cách chuẩn xác! Từng câu từng chữ trong bài thơ nói lên nỗi đau vô hạn của một người đã phải lìa xa người mình yêu thương.
Đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt
Nhớ thương người, hoang lạnh bóng tà dương
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Lời ước nguyện nay đã dạt về đâu ?
Cho vỡ tan mơ ước thuở ban đầu
Tiễn người đi về bên kia hạnh phúc
Ta nơi này chôn lấp đáy tình sâu
Nỗi đau được thể hiện rõ rệt và tuyệt vời với cách dùng câu khi mở đầu bài thơ: "đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt.". Một mở đầu bài thơ đưa vào lòng người một niềm đau đến cùng cực. Một lối viết thơ không phải dành cho những người "Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?" "Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi"
Dùng cảnh vật để diễn tả nỗi đau của mình
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Càng đi vào bài thơ, cái sự thương nhớ, chán trường, buồn tủi càng được thể hiện rõ dệt hơn. Mặc dù có trăng sao và sông hồ thơ mộng, nhưng cảnh càng đẹp thì nhân càng sầu, cách diễn tả cũng thật tuyệt vời khi dùng nước hồ "đếm giọt đắng thương đau".
Chỉ một chút trình độ kém cỏi của mình thôi cũng có thể thấy rõ bạn không có đủ các yếu tố để viết được những bài thơ tuyệt vời kia. Huồng hồ nếu để thêm dài lâu thì những người như cyclo, lili, tinhyeucomchay... và những người khác nữa trong box thơ cũng phát hiện ra được. Chắc bạn đã hiểu rõ khi PD quyết bắt bạn vì đã post thơ sưu tầm rồi chứ? Mong bạn hãy thật thà với chính bản thân mình.
Thân
----------------------
bây giờ ngưòi điều hành đó kêu HT hãy thật thà với bản thân các bạn nghĩ vô ly lắm không ?
những bài HT post trong tiachopxanh là những bài HT post o hoahoctro lúc trưóc và bây giờ, HT có kêu họ vào hoahoctro tìm nguyên nhân thì họ nói có thế cũng sưu tầm và ăn cắp làm của riêng thôi, làm HT tức ghê vậy
HT đang có chuyện hơi buồn, không phải về TY mà la cá nhân mong các bạn cùng chia sẽ
là thế này, HT có tham gia dien dan tiachopxanh.com post thơ vào đó cùng chia sẽ với cac mem trong đo nào ngờ nói thơ cua HT là sưu tầm và ăn cắp đem về, HT có noi la nick name luc trươc la DaTinhThiSi va bay gio la HT chung mot ngưòi, rồi ban điều hành trong đó lên tiếng, rồi mời HT qua đối thơ, đây là nội dung đối thơ của HT và một ngưòi điều hành trong đó :
Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?
Một lần quen biết vạn lần đau
Tìm chốn nơi này gởi tâm sự
Nhưng bởi vì đâu mang nổi sầu
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Nhưng nổi sầu vẫn còn trinh nghuyen ./.
Hoài Thương
---------------
Tôi biết chứ, chẳng phải là đơn giản
Bình pha lê có vỡ chỉ một lần,
Nhưng trái tim đâu chỉ có một phần?
Dù tôi biết chẳng có gì đơn giản.
Bạn hãy để cho tâm hồn thanh thản
Chúng ta biết hối hận bao giờ
Bao buồn vui cứ đổ hết cho thơ,
Còn tội lỗi, cứ phần tôi, bạn nhé!
PD
Rất vui được đối thơ với bạn. Mình cứ tiếp tục nhé
--------------
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Cám ơn người đã ghé vào đây
Niềm đau vơi bớt với tháng ngày
Tội lỗi ta mang người đừng nhận
Buồn vui chia sẽ kể từ đây ./.
Hoài Thương
Chúc bạn vui vẽ
----------------------------
Hãy gầm lên những tiếng gầm mãnh liệt
Cho thi ca nhạc hoạ mãi gọi tên
Hãy chung tay kéo lướt những con thuyền
Của trí tuệ của tình yêu không thù hận
Hãy nhấn chìm những bùn đen tội lỗi
Vùi thương đau tang tóc xuống đáy sâu
Hãy hát lên lời hát cho ngàn sau
Cho hạnh phúc vui tươi luôn ngự trị
Khi tan ra hãy lắng hồn tinh tuý
Lấp lánh trong những hạt muối mặn nồng
Góp tình thương từ biển cả mênh mông
Cho cuộc sống từng ngày thêm tươi đẹp
PD
Để đổi cho thêm phần sôi nổi. PD nghĩ ra một chủ đề, ta cùng nhau nói về một môn thể thao nào mà mình thích bằng thơ, nhưng trong đó có cả tình yêu. Được chứ Hoài Thương? PD xin làm thử một bài
Cầu Lông
Hẹn chiều nay sao ko thấy em
Anh vác vợt ra hè ngồi ngóng
Mong mặt trời chạy cho nhanh chóng
Tối mười giờ ... em "trang trí" là xong!
Nhớ những chiều mình chạy long tong
Lưới mượn xong..trời ơi sân chưa book
Thử vận may xem ta còn có phúc?
À, có thằng oải, bỏ sân trống kìa em
Nào, có yêu nhiều thì vụt cho nhanh
Quả cầu bay.. tim anh trao em đó
Em giả kiêu ..oánh trả lại vào xó..
Ta dùng dằng .. trao trả..trả trao
Ôi bao ước vọng..bao khát khao
Quả cầu tim anh... anh muốn dâng em cả
Sao em nỡ tâm..vụt, xoay, bỏ nhỏ
Đến nỗi te tua...rồi lại giả anh?
Bài thơ thật là con cóc . Nhưng mong sẽ có bài về một môn thể thao khác của Hoài Thương
-------------------------
Anh với em ra sân thi đấu
Trái bóng tròn ta chuyền lẫn nhau
Sút đi em khung thành phía trước
Ôi tuyệt vời bóng đã vào sâu
Như tình ta khắc đậm tình đầu
Muôn đời hai đưá sống bên nhau
Anh chấp nhận là khung thành gỗ
Cho em đứng sút cả cuộc đời
Em mĩm cười, trời đất lã lơi
Trận banh hai đưá đã hết giờ
Chiến thắng anh đây gởi tặng em
Ngày mai đá tiếp anh sẽ trừ ./.
Hoài Thương
còn đề tài nào mà lãng mạn và sầu đau không PD ?
-------------
Đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt
Nhớ thương người, hoang lạnh bóng tà dương
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Lời ước nguyện nay đã dạt về đâu ?
Cho vỡ tan mơ ước thuở ban đầu
Tiễn người đi về bên kia hạnh phúc
Ta nơi này chôn lấp đáy tình sâu ./.
Hoài Thương
đây là bài thơ HT đối với member khác
-----------------------------
Bây giờ PD muốn có một chút lời bình trong thơ của bạn.
Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?
Một lần quen biết vạn lần đau
Tìm chốn nơi này gởi tâm sự
Nhưng bởi vì đâu mang nổi sầu
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Nhưng nổi sầu vẫn còn trinh nghuyen ./.
Và bài
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Cám ơn người đã ghé vào đây
Niềm đau vơi bớt với tháng ngày
Tội lỗi ta mang người đừng nhận
Buồn vui chia sẽ kể từ đây ./.
hai bài ở trên do bạn viết và bài ở dưới cũng do bạn post. Xem như hai tác giả khác hẳn nhau cả một đoạn dài về trình độ. So với 2 bài trên, với lối viết văn sai nhiều lỗi chính tả, không có vần thơ, bài thơ không có cái hồn và không nói lên được điều bạn muốn nói. Đã nói rõ được phong cách làm thơ của bạn.
"Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy"
Một lối viết thơ cẩu thả! Không biết dùng câu, không chú ý đến trước sau câu thơ có những gì.
Chấp tay dâng lên lời ước nguyện
Mong người hiểu thấu chút niềm riêng
Lời thơ thiếu đi chút tâm điệu
Bạn viết thơ giống như một bài thơ với cách ghép thơ không hoàn chỉnh
Biết viết gì đây ở nơi này
Ta là kẽ hèn mấy ai hay ?
Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi
Núi sông trả lại tấm thân gầy
Đối lập với nó là một bài thơ với một lối viết thơ tao nhã. Dùng câu từ, cú pháp một cách chuẩn xác! Từng câu từng chữ trong bài thơ nói lên nỗi đau vô hạn của một người đã phải lìa xa người mình yêu thương.
Đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt
Nhớ thương người, hoang lạnh bóng tà dương
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Lời ước nguyện nay đã dạt về đâu ?
Cho vỡ tan mơ ước thuở ban đầu
Tiễn người đi về bên kia hạnh phúc
Ta nơi này chôn lấp đáy tình sâu
Nỗi đau được thể hiện rõ rệt và tuyệt vời với cách dùng câu khi mở đầu bài thơ: "đã bao lần dệt thơ bằng nước mắt.". Một mở đầu bài thơ đưa vào lòng người một niềm đau đến cùng cực. Một lối viết thơ không phải dành cho những người "Người đừng hỏi tôi cớ sao sầu ?" "Gơm đau, gơm đắng gởi sông núi"
Dùng cảnh vật để diễn tả nỗi đau của mình
Trăng nghiên mình soi sáng hồ thơ mộng
Ta ngậm ngùi đếm giọt đắng thương đau
Càng đi vào bài thơ, cái sự thương nhớ, chán trường, buồn tủi càng được thể hiện rõ dệt hơn. Mặc dù có trăng sao và sông hồ thơ mộng, nhưng cảnh càng đẹp thì nhân càng sầu, cách diễn tả cũng thật tuyệt vời khi dùng nước hồ "đếm giọt đắng thương đau".
Chỉ một chút trình độ kém cỏi của mình thôi cũng có thể thấy rõ bạn không có đủ các yếu tố để viết được những bài thơ tuyệt vời kia. Huồng hồ nếu để thêm dài lâu thì những người như cyclo, lili, tinhyeucomchay... và những người khác nữa trong box thơ cũng phát hiện ra được. Chắc bạn đã hiểu rõ khi PD quyết bắt bạn vì đã post thơ sưu tầm rồi chứ? Mong bạn hãy thật thà với chính bản thân mình.
Thân
----------------------
bây giờ ngưòi điều hành đó kêu HT hãy thật thà với bản thân các bạn nghĩ vô ly lắm không ?
những bài HT post trong tiachopxanh là những bài HT post o hoahoctro lúc trưóc và bây giờ, HT có kêu họ vào hoahoctro tìm nguyên nhân thì họ nói có thế cũng sưu tầm và ăn cắp làm của riêng thôi, làm HT tức ghê vậy