okie_xinmailabanthan
07-04-2006, 10:34 PM
Hum qua okei trong bệnh viện được gặp một em bé
em bị dị dạng từ nhỏ, bại não, 4 tuổi mà mẹ vẫn phải bế để thở được thì phổi em phải ép lại chỉ dày hơn chiều dày của bàn tay một tí . Gia đình bé đã hết hi vọng có thể chữa cho bé, từ nhỏ bé đã như vậy nhưng hum nay bé thở khó hơn mọi lần rất nhìu. Bác sĩ thấy lại chẳng hề tỏ ra quan tâm nào. bác sĩ lại sợ liên lụy nếu cháu bé chết tại bệnh viện này. điều đầu tiên trong nội quy của bệnh viện là bác sĩ phải làm với nhiệt tình vô điều kiện, nhưng ở đây không có được điều đó
Các bạn nghĩ sao về điều này
em bị dị dạng từ nhỏ, bại não, 4 tuổi mà mẹ vẫn phải bế để thở được thì phổi em phải ép lại chỉ dày hơn chiều dày của bàn tay một tí . Gia đình bé đã hết hi vọng có thể chữa cho bé, từ nhỏ bé đã như vậy nhưng hum nay bé thở khó hơn mọi lần rất nhìu. Bác sĩ thấy lại chẳng hề tỏ ra quan tâm nào. bác sĩ lại sợ liên lụy nếu cháu bé chết tại bệnh viện này. điều đầu tiên trong nội quy của bệnh viện là bác sĩ phải làm với nhiệt tình vô điều kiện, nhưng ở đây không có được điều đó
Các bạn nghĩ sao về điều này