- Gió và em
- Bâng khuân
- ~*Oo~Thơ~Tình~oO*~
- Phải chi
- Em chờ
- Tình đầu
- loa..loa..loa..
- THơ tình Xuân Diệu !
- Tập thơ Xuân Quỳnh
- Đôi dép - Unknow
- nhà trọ
- Tập thơ Hàn Mạc Tử
- ba` kon zo^ gop' y' kien' zoi' hen'
- Thơ Chế Lan Viên
- con gái gửi con trai
- (ko nhớ rõ
- thơ sưu tầm
- chiều thu
- tình...............!!*_* ^_^
- Đôi điều chú ý!
- toi xin loi em
- Và Anh Tồn Tại !
- Nỗi buồn không tên
- Nỗi buồn không tên
- Tuổi Nhỏ ...
- Trò trẻ
- Tự Khúc _ Hồng Minh !
- Những cái giật mình ...
- Ngậm ngùi
- tặng các cậu một số câu thơ nè
- men tình
- Mất em
- giọt mưa xuân thứ 7
- ko nhớ
- tình yêu!
- Now And Forever
- mùa thu
- Tặng ai đó nhìn tôi mà.......ngay!!!!!!!!!!!!!1
- Tình yêu học trò......
- Nhớ Xưa
- khi nàng giận chàng!
- thơ con gà cúm
- Đau Tình
- con trai!
- Tình yêu ngây dại.
- Mười Thương
- vu vơ!
- Tôi Yêu Em Rồi Em Có Biết Không
- Tình Anh
- Mọi người đọc bài thơ này thử coi ha!
- Mời Bạn Ghé Thăm Quê Tôi
- Nhớ
- ...............
- Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
- Vì yêu
- xem thử nhé các bạn!!!
- Trăng đêm nay
- Con Trai
- Buồn Quá Đi
- KhÔng DỀ
- Nếu ngày mai em ko làm thơ nữa
- *** thơ tuyệt vọng ***
- Viết cho người đến sau_Lê hoài vũ
- Nói gì đi cậu nhóc
- Cổ tích cho tuổi
- Nếu em là Elisa
- Hoa sữa
- Bất chợt
- ca dao thiệt luôn nè!!!!
- thơ của các cụ ngày xưa
- Anh và em(tặng những ai đang yêu sẽ yêu và vô vọng vì tình yêu )
- Điếu văn!
- Cho một người hạ cũ
- không đề
- Mái trường kỉ niệm
- *** vô danh ***
- *** thơ bất hử ***
- Ngại ngùng
- Hờ hững
- Ngụy Biện
- Lời tình
- Không đề (tình đời)
- Không đề
- Anh yêu em
- Em gần gũi, em xa xôi
- Em đến với anh
- Anh đến với em là lẽ tất nhiên
- Nói về tình yêu
- Giữa anh và em
- Bên phải bên trái
- có những lúc
- TỰ TÌnh TuỔi 20 !!
- Trái Tim Con Gái !
- mua thi den roi
- Không có anh!!
- Nhìn Sâu Vào Vô Tận !
- dấu vô cùng
- truyện tình học trò
- định nghĩa tình yêu
- tâm sự con trai
- Cách gỏ dấu tiếng việt
- không đề mời các bạn đọc nhanh rồi ra đề giúp mình
- Hoa SỮa
- Người dưng
- Về
- vô đề
- nỗi đau buồn của tui
- ChÂn LÝ
- Tặng người tôi yêu - Nguyễn Thị Bảo Hiền
- Dòng sông đã chảy
- định nghĩa ......vợ!!!
- thơ sưu tầm
- Người cô đơn
- Em ơi ,Đừng yêu!
- Em đừng khóc
- thơ tặng bạn bè tôi
- xin chỉ giáo!!!!!!!!!!!!!!!1
- Giận
- Anh Bảo Nhỏ
- Bâng Khuâng - thơ này con1ngay thích nhat ^^
- Tình yêu tuổi học trò
- sưu tầm thôi!!!!!!!!!!!!!!
- -:- The Perfect Night -:-
- Ai ?
- Đừng Vờ không biết
- Tình em
- Thu TÀn
- Tàn Phai
- Đoàng!!!
- Chiếc Lá Đầu Tiên - Hoàng Nhuận Cầm
- thơ do NP sưu tầmmmmmmmmmmmm!
- cho một người hạ cũ!!!!!
- Nếu.....
- Thầy em
- Thời gian
- Đá hát
- Khúc Thu...
- ĐÂy LÀ 1 BÀi ThƠ MÀ MÌnh Ko Bit' ĐỀ
- HoÀi NiỆm TuỔi ThƠ
- vị trí cho em
- hè về
- Hy Vọng Chiều Xuân
- tình yêu
- tình xuân .
- Tình xuân .
- Hoa khuất lá
- Ai
- gửi ngày xưa
- Viết cho mối tình đầu
- Không phải là anh
- ChƯa CÓ !!!??
- Gửi tặng các bạn tôi...........và cả người ấy ngày xưa của tôi........
- tôi yêu em
- tặng anh
- Đôi Dép
- Đôi Dép
- chung một giàn bầu
- Thơ ăn cắp post lên chơi nè!!
- Thơ con gái
- Ca... rao học trò
- Thơ Tình Sưu Tầm - Unknow
- tục ngữ việt nam "ai ơi!!!"
- cho mùa nắng mới
- ký ức ngày xưa
- Giờ Học Cuối
- Thơ Tình_ Nguyên Sa
- Người yêu ơi !!!!
- Gặp gỡ chăng ???
- Hạnh Phúc ???
- Truyện Kiều thời nay !!!
- Kiều nữa nè !!!
- Người Đàn Bà Thứ Hai - Tặng Mẹ ! Người đã sinh ra anh! Để cho con yêu và được yêu!
- Lá thư tình ko gửi
- Tình bạn thắm thiết
- Lời cho Ba Mẹ
- vợ tui đó bà con ạ!
- tương tư "cô hàng xóm"
- Thơ Hồ Dzếnh
- CẢm XÚc DÊm?
- MỌt CÂu HỎi BÍ Ẩn???
- Cười ...cười ....
- tình bạn
- thơ cho riêng anh
- không thể và có thể
- bài thơ " Là anh " tặng ng` em yêu
- gửi anh bài thơ" không đề"
- cậu và tớ ( gửi cho thằng nhóc bàn trên)
- HuyỀn ThoẠi Trong Tay
- đầu mùa....
- Hon Ghen!
- người đang yêu
- tinh tuyet vong
- anh ơi ! khi ta xa
- anh ơi ! khi ta xa
- cho con gọi
- tình thầm lặng
- một mình
- Tinh ban
- Điệp Khúc Tháng Sáu...
- buổi chiều ko gió
- có 1 ngày
- CÂu ChuyỆn BuỒn
- Theo TÌnh TÌnh PhỤ
- Ghét Em?!?
- chờ nhau.......
- dạ khúc......
- chang biet no la gi ca !
- chợ tình...........
- hạt tuyết cuối cùng
- người coàn cóa nhớ
- hic hic thơ tình lại online!!!!!(^_^)
- Chôn vùi kỉ niệm
- thầm yêu trộm nhớ
- học hỏi người xưa mà làm thơ nè các bạn
- tho tinh tan nát
- bai thơ hay của Vũ Hoàng Chương
- gởi người bạn quê nhà
- tặngbinhphuong
- mưa!!!
- for my darling
- tinh ban
- Hè lạnh
- Mai tôi chết
- Thơ cháu 32 đời Hồ Xuân Hương ( ko đọc cấm tiếc)
- Lai Thơ của cháu Hồ Xuân Hương Tiếp nè
- Khi Con Trai...Khóc !!!
- Bảy chữ_Nguyễn Bính
- tuổi hồng
- thưở ban dầu
- Không dề
- Nhận!!!!!!!!!!!
- Cho em được từ chối
- Sinh đôi !!!!!!!!
- Ngày không anh
- LỜi TẠ TỪ Cho Anh
- Nào thì buồn
- Mưa ngâu
- Người đi
- Con đường
- Cho những người hay mơ mộng nè....
- mai nay
- Ơ.. kệ tôi!!!!
- nỗi niềm
- vẽ
- Mu*a
- trach'
- nói dóc chơi
- mai tôi chết
- thơ điên
- đời trai..
- độc thân
- mộ tình
- rồi như giọt nước
- chiều tiễn đưa
- trăng nhớ tầm dương nhạc nhớ ng`
- nhắn nhủ
- nắng và em
- nắng và em
- nắng và em
- Chùm thơ của nhà thơ TTKH
- nếu một ngày ko còn con gái
- Thơ cho một người!!!
- NỬa VỜi
- Hãy trở về!!!
- quá khứ
- đừng nhắc nữa ng` ơi
- ta đâu có say
- thành phố ngủ quên
- hoài niệm của 1 đêm
- thành phố vắng em
- thơ cho em
- BÔng HỒng MÙa XuÂn
- Tình điên
- tho sưu tầm
- mong các bạn xem qua và cho ý kien nhe
- mưa tháng 7
- phải chi
- tìm quên
- thông điệp dành riêng em
- Thu
- Biển
- tương tư chiều
- ko bít gọi là gì...
- kỉ niêm
- ru đời
- Hiệp khách hành! -- Mgaci --
- tìm về quá khứ
- 1 lần ngây ngô
- đêm trăng lỗi hẹn
- St
- thg ng` ra đi
- lại bít đợi chờ
- viên sỏi nhỏ
- Phố & anh
- Gửi mây !
- Gửi gió !
- Khi anh hai có bồ
- Viết cho người đến sau_Lê hoài vũ
- Tình Châu Giang
- thơ nè hay lém
- Quá khứ !
- Tình đầu
- kêt bạn( vào đây ma sem hay lắm)
- Lại nói về em
- Em ChỜ.....................
- Anh hãy là âm nhạc
- thơ này hay lắm
- thơ
- Đôi dép
- xao xuyến tâm hồn
- thơ thẩn
- thơ vui ai ko vào xem thì phí quá
- Nhóc !!! ^_^ !!!T_T
- tặng anh
- Ngốc
- thơ thẩn
- Anh nè
- Thơ buồn...!!!!
- Hai mảnh vỡ
- Ngôi nhà đóng cửa
- Hoa thiên lý
- Con Đường Xưa...Không Anh!!!!
- Chia Tay
- Tuyên ngôn tình yêu...
- Một ngày như mọi ngày,
- mối tình đầu
- chân thành
- lãng mạn
- Gửi người phụ nữ
- dễ thương ko các bạn????
- thơ sưu tầm
- Em HÃy GiỮ NỤ CƯỜi Đang CÓ
- THơ hay ko nè? Anh sẽ quên
- MÙa ĐÔng Đi Qua
- nhoc^_^
- CƯỜi
- NhẬn Ra
- LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI LẦM LỖI(hay lém bà con ơi)
- tuổi học trò
- ngày xưa
- bói hoa
- thơ tình yêu
- thơ vui con trai con gái (mời các ban vào sem)
- chán đời làm thơ
- *)*Tình yêu ngộ nhân.
- Hoa Xấu hổ
- những mùa mư đợi chờ
- Thân hơn một người bạn
- Kí ức tuổi thơ
- Bài thơ không có tựa đề....
- Chia Tay Chia Chân!!!!!!!!
- LỠ BƯỚc Sang Ngang
- Trăng Đêm
- Ao ƯỚc
- MÃi LÀ Em
- ba` con oi, vào đọc thơ nè!!!!!
- Nhớ em!!!
- Thơ của Băng Nguyệt
- phượng hồng
- phép cộng tình yêu
- phép cộng tình yêu
- một lần yêu vạn lần nhớ
- thơ xin tiền!!!!!
- Giúp mình với được ko???
- Giải toán học ....tình yêu!!!
- Ngọn nến muộn màng
- Bài thơ: ""Không Còn....""
- HUYEN THOAI VE EM tac gia DINH NHAT HANH
- TRÁCH MƯA tặng những ai vì mưa mà lỡ hẹn
- thotinh
- HoÀi NiỆm
- thotinh
- tho*don`g doi*`
- tho suu tam
- anh hùng viết bây
- Lại là tình yêu
- Gửi đến anh !!!!!!!!
- khao khát tình yêu
- Hôn Nhầm
- kiêp hoa
- tự cảm mùa đông
- sự tích " cOn GáI "
- thơ mới , ko coi uổng lém à nghen.....
- chiếc lá đầu tiên ( HNC )
- hoài niệm..........của tôi
- MÀu MỰc ThƯƠng NhỚ
- Định luật ( tác giả ? )
- là thi sĩ nghĩa là ru với gió........
- NGập Ngừng
- vì sao thơ tôi buồn
- Đó ko phải là anh!!!
- giá ngày xưa anh đừng yêu em
- Anh VỀ Đi
- thơ về thờu áo trắng
- thơ của ai đây??????
- thơ thẩn ngơ ngẩn ngẩn ngơ................
- Người đàn bà thứ 2(gửi người đã sinh ra)
- một thời đã wa
- mùa hè yêu thương
- Tình yêu và nước mắt
- thơ tình chảy nước mắt.....
- tuyển tập"những ngày không em"
- Bài hát ru cho anh ngủ (thơ phổ nhạc)
- Kô đề sin bà con ku pa'c cho y' kiến hộ em ca'i
- Thầm trách tháng năm ...
- MÂY VÀ NÚI tặng Akite nè
- Chinh phụ ngâm
- Chinh phụ ngâm "bản tiếng việt"
- Tình yêu lặng lẽ chắc khổ lắm !!!!!!!
- Mùa Xuân
- cái nhìn!!!!
- Xuân hương tặng hiệp quận
- Dẫu biết rằng!...
- Dẫu biết rằng!...
- Đêm tình yêu của em
- Trái tim
- Tự Hát
- Khi ta chia tay
- Em--mùa thu
- **vết bỏng**
- Yêu
- I love You
- A.X.Puskin
- ô giang biệt khúc
- Hương Quỳnh
- bài thơ của.... cát bụi.... cảm ơn !
- Em mong ước.....
- Thơ Cho Riêng Anh ...
- Ánh Mắt Tựu Trường
- Thơ Tình Mùa Phượng Vĩ
- Tôi Mười Sáu Tuổi
- ngày ra đi
- thơ tình
- Cứ như
- Cánh tay em
- Duyên ai phận ấy
- Thu đến
- Đôi dép
- Cho những ngưòi đã yêu!
- Tâm sự của Adam lúc phát hiện Eva
- Tâm sự ngưòi đến sau
- xuân ý
- tình
- chào
- help me...
- Áo TrẰng MÁ HỒng
- Em là gì giữa bộn bề đời anh?
- thơ cho mọi lứa tuổi
- Không rõ đầu đề^_^
- Không rõ nữa
- chiều biển động
- Bài Thơ Dang Dở
- Khi mùa mưa đi qua ......
- Mưa HN !!!!!!!
- quá khứ thủy tinh xanh
- thơ mà hahahahaaaaaaaaaa
- Tình áo trắng
- Thơ thẩn ... thẩn thơ ...
- tìm đâu ngày xưa......?
- tìm đâu ngày xưa......?
- Trang thơ tình dang dỡ
- Mưa đầu mùa !...
- Sự tích con gái! (đố ai đối lại được những vần thơ này)
- Nếu em.............anh sẽ................
- Bài thơ không gửi!
- Giáo đường không anh!
- Dòng sông mang tên anh!
- sinh nhật không anh!
- Mùa kỉ niệm
- không vào đọc thì uổng đó
- hai sắc hoa ti-gon
- Bài mới đê,mời bà con ghé dzô
- Tình yêu INTERNET
- Thơ quên!
- với người bên ấy (????)
- mơ ước ngày xưa...!
- Dành Cho Những Người Yêu Nhau Mà Không Đến Được Với Nhau...
- Bài hay đây..
- Em sẽ đến!
- Thơ hay cho mọi người
- hot hot
- Thơ anh Thơ Việt lẫn lộn
- Ai giúp tui tìm mấy bài thơ đc. ko ?
- nhớ!!!!!!
- Say
- Một vầng trăng
- Thơ hey né
- Cả boys và girls đều vô coi thử đi,hay lém
- định nghĩa từ vọ(=^_^=)
- Thuyền ai thấp thoáng
- thơ từ một xx
- Mùa thu không trở lại
- love at first sight..!
- love at first sight..!
- love at first sight..!
- Khuôn mặt phải lòng
- Khi em cười
- Mùa thu làng
- Một Nữa
- thơ tình giáng sinh.......nè!!!
- Chờ_ mùa đông
- Người thứ hai (gửi : Mẹ chồng thân yêu của con ?)
- thơ hay nè
- Còn gì trong em - unknow
- BỞi VÌ Em KhÔng MuỐn
- Thơ Đoàn Thạch Biền
- Thu xưa
- Tuổi vào yêu
- Ngã Ba
- hắn
- Khó quên!
- (( Kỷ Niệm Dấu Yêu ))
- nhóc ơi
- có ai muốn xem không
- thủa ấy biết yêu.....?
- ngọn gió yêu thương......!----(^_^)-----windstruck----0nlinecity-----
- thơ_mân côi
- Chờ đợi
- Mất cân bằng
- vui---buồn ----tháng ngày .......
- Nếu có thể
- yeu_thầm
- Nếu...ngày mai chẳng bao giờ đến nữa....
- Tuổi thơ
- Kỷ niệm
- Giọt đắng
- vào dâydoc thơ tình nè!!!!!!!!!!^_^
- Ngẫu hứng thơ
- Chia tay(thơ học trờ
- BÚt&vỞ
- NgÀy ĐÊm QuÊ TÔi !
- thơ cho những người đang iu !hot lém đó
- TÔi BiẾt
- hạ buồn....
- học quên để nhớ
- phải nói-xuân diệu
- Lấy rượu giải sầu quên đi người yêu
- Hai miền thương nhớ ...
- Có một nụ cười
- xin hãy quên
- Hay thì phải biết
- ai biểu.................. anh yêu!
- hoi
- Túy sầu
- Nấm mộ tình ta
- Áo tím biển chiều
- Hoa Cỏ Dại
- Nếu đời anh chỉ được 1 lần yêu ?
- một chút thơ
- Quê mình chưa ngủ
- Cho những người yêu mà không được yêu...
- Nếu là anh....
- Nếu có thể
- Phiên toà hai người
- em có hiểu lòng anh
- Mộng Tình
- Hạnh phúc sao ta phải khổ đau ?
- Gặp gỡ bây giờ là tiếng đau !
- Rồi Có Lúc Em Tìm Ra Hạnh Phúc
- Gọi tên một nửa
- nào thì giận nhau đi!
- thơ hay
- Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu...
- Định lý tình yêu !
- MÙa Thu Trong TÔi
- Bây giờ mùa thu - Vũ Đình Minh
- Nắng khóc
- tình yêu là j`.......?
- TÂm TƯ
- Mình mới vào gửi đại coi sao!
- ThÁng 6
- KÝ Ức MÙa HẠ
- Dụ Dỗ
- Mùa lá rụng
- Phiên tòa
- biển chiều(tinhsauthienthu_st)
- Mắt ai .....
- Ngày xưa....
- tình cờ
- Thơ Nhiều Tác Giả
- Ai biểu tụi mình là con gái ?
- Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
- Những bài thơ hay của Nguyễn Đỗ~
- Rồi Mai Sẽ Ra Sao!!
- thơ Lan tử viên
- ThƠ TÌnh Cho NgƯỜi ĐẾn Sau
- thơ dịch của lan tử viên
- Ngược
- Con Yêu Mẹ
- Ấm Cúng
- Thơ Sưu Tầm
- KHông có tên
- bài thơ tình thứ 2 cho những người không đến được với nhau
- yêu em...yêu anh
- nắng thu
- ché lan vien
- NgƯỜi ThỨ Hai
- Thủ phạm
- KhÔng ĐỀ
- Vẩn Vơ