- HotBoy vs ******* - Cindy_Rose
- Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh
- “Em chán anh rồi” - Kỳ 1: Sao nước mắt cứ chảy (Diệu Linh)
- Mây Ngủ Mùa Đông-Hồng Đoan
- TuẦn lỄ thỜi trang-lisi harrison
- Gastby Vĩ Đại - Scott Fitzgerald
- Tuyển tập truyện ngắn Thục Hân ( dịch )
- YÊu cÔ ngƯỜi mẪu [hoang thu dung]
- Nhật Thực - Eclipse (Phần Tiếp Theo Chạng Vạng - Trăng Non)
- Mặt trời bé nhỏ - Hồng Phượng
- Mỉm cười, trượt xuống và đi về nhà - Nắng
- Cái cốc đầu thứ 100 -ST
- Hôn lễ tháng Ba - Tào Đình
- Tớ ở vị trí nào trong trái tim cậu? Như Quỳnh
- Trái tim nhiều ngăn (UN)
- Tìm đâu tình yêu như thế nơi phồn hoa đô thị (BH)
- Hãy quên quá khứ -UN
- Yêu thương quay về - ST
- Nô lệ của tình yêu - Knut Hamsun (Đạt giải Nobel 1920)
- password của trái tim -ST
- Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống - Dale Carnegie
- Cú sốc - Mai Thị Thường
- Tiến bản đồ - An Bình Minh
- Ông lão vườn chim - Anh Đức
- Trái tim hạnh nhân - Fuyu
- The prince in dream - meogiahoacao
- Nụ hôn của gió - susuk42a1
- "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau" - Nắng
- Link Fourspirit và Kẻ Săn Đêm - tác giả konokowu
- Đồ Củ Tỏi, Anh…Thix Em!!! - Elle_Boo
- ♥Someday My Prince Will Come♥ - moon
- Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
- (M)Rừng Nauy - Haruki Murakami
- Vĩ Cầm vàng - Kẻ Cầm Đầu < Nh0xL0nElY>
- Lũ Sẻ Thu - Phan Hồn Nhiên
- Câu Chuyện Cà Phê - Phan Hồn Nhiên
- Không còn là những mảnh biển cô độc nữa - Phan Hồn Nhiên
- Chỉ một lần thôi - Phan Hồn Nhiên
- Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn
- Nắng, nóng… đôi khi cũng không quá tệ (UN)
- tình iu thời ngốc xít- Minh Nhật
- Đồ tồi!!! Tôi Yêu Anh - Nguyễn bích Hồng
- Vương Vấn Bụi Hồng - Thảo Nhi (Hoàn Thành)
- Alexandrite Green to Red - Bản dịch
- Già trước tuổi – Lưu Quang Minh
- Gió lẻ - Nguyễn Ngọc Tư
- Mưa - Ruby (tuylipchuabietyeu)
- Giấc Mộng Đêm Hè - William Shakespeare
- Nữ Thần Mê Cung - Joe Alex
- Tình yêu Định Mệnh - Alexandre Dumas
- Người bạn tuyệt vời !!
- Phía sau cầu vồng - Zoe hâm
- Truyện Mẹ Điên... - Vương Hằng Tích
- Hai mặt - Ruby (tuylipchuabietyeu)
- Nam sinh .vs. Nữ sinh - be_neul
- Bad Gjrl] _be_luv3_ly_4eva (hoàn thành)
- Truyện ngắn: Nhật kí bàn đầu và bàn cuối - st
- Hội Quý Tộc - Ryn
- Chocolate Đắng ( Cô bé lạnh lùng ) - pechu94
- Siêu quậy .ft. Mọt Sách - mystery_member
- [one short]Vậy ta iu nhau đi(sưu tầm)
- Ký ức mưa - kahechan
- Vui buồn Internet - Nguyễn Khoa Hiền Trang
- Anh em Tim sư tử - ASTRID LINDGREN
- Khi tình yêu bắt đầu - Lê Minh Hải
- |Lady killer & Nhóc :) - Huỳnh Ruby
- Lung linh giọt nắng - mailediemdiem
- New sweet_zhoneyz - zhoneyz
- Không thể nói nên lời - Kotoba ni Dekinai (TVXQ - fanfic)
- Một thời đã yêu - Trần Thị Bảo Châu
- Nói "Anh yêu em" mỗi ngày - Sakuravn
- Trời chiều trên phố ảo - Trần Quang Thiệu
- Not Just Love - Không chỉ là yêu
- Sweet Assassin ♥ - kian20712000
- Dây thần kinh cháy chậm ( Minh Nhật)
- Romeo và Juliet - lady_flower
- Thành Phố Trên Cốc - Phan Hồn Nhiên
- Nơi mặt trời đến - Phan Hồn Nhiên
- Nhưng người ta nói: Con gái phải kiêu! - Minh Nhật
- Những hương vị cocktail - Minh Nhật
- Cafe Yêu - Minh Nhật
- Môi nhạt má hồng - Minh Nhật
- Những cơn mưa lạ - Minh Nhật
- Con đường hạnh phúc - buithuyvan
- Cỏ 4 lá - st
- Một phút lắng đọng - Ly dị - Trò chơi ??? (st)
- Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán
- Chuyện tình vui! - Dương thị Vành Khuyên
- Anh nợ em....sưu tầm
- [Lượm lặt] - Final fantasy VII
- Cô dâu 20 tuổi - Trang Thanh Trúc
- Lời Tình Muộn - Nhật Hạ
- Chìa khoá của trái tim - Thanh Trang
- Nàng vệ sĩ bí mật của tôi
- Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy - Nguyễn Thơ Sinh
- A love store of teen - ngaytho259
- Như nguồn vui cuối đời- Nguyễn Thế Hoàng
- Tình Ảo - Nguyễn Thế Duyên
- Cô nàng xui xẻo - Girlneya
- Con thiêu thân (st)
- Một chuyện tình cảm động đầy nước mắt -St
- [Long fic] Bảo mẫu (YunJae, YooSu, MinFood,..)
- Tình ảo - Unk
- ... Phía bên kia cầu vồng ... - >>RuBy<<
- Anh chàng khờ và cô bé - An Di
- Anh là...Gay... - sưu tầm
- Em là cô bé HIV (st)
- Chuyện tình buồn trên mạng (st)
- Mưa bóng mây - Tô Ngọc
- 156 ngày yêu... St
- Nhỏ - Lưu Li
- Chỉ nên có một hoặc hai - Thái San
- Mưa và nước mắt - ngaevan
- Phép màu - kutepuppy_079
- Chỷ la...tớ đùa ấy thôi
- YunJae fic - Thắng và thua
- YunJae fic - Kill you is the way I love you
- Dũng cảm sống trên những nỗi đau
- Nếu 1 ngày ta...chán nhau
- Những que kem tình yêu
- Câu truyện ngắn nhưng mà cảm động
- Bay lên cao những ước mơ ...
- Mùa hoa sữa đi qua - Đinh Hương Lê
- Lăng... (tùy bút)
- Anh sẽ ngủ với em chứ? (St)
- Mưa
- I am đàn bà - Y Ban
- Cô giáo của Cha (st)
- My love story - allmylovevn
- DBSK fic - Đứt tay đi
- Giữa Mùa Nắng Lạ - Phương Hồng Thủy
- DBSK fic - Không phải là yêu
- Forget me not!!
- Mặt trời trên đồi - Phan Hồn Nhiên
- Giao điểm mùa thu - Phan Hồn Nhiên
- Dừng Bước Lãng Du - Minh Hương
- DBSK fic - Ave Maria
- Bạch tường vi - windywindy
- [truyện ngắn] Chiếc Áo Dang Dở
- Giữ Mãi Tim Yêu - Thiên Du
- Chuyện 8x (Phần 1->8)
- Trai “cao thủ” gặp gái “võ lâm” - st
- Chuyến xe buýt kế tiếp
- Những điều không thể nói!
- "Tiểu thư" và hắn - Shinn
- [Long fic] I'll always love you - Shinn
- Hot boys vs Bad girls
- Nếu Trên Thiên Đường Em Gặp Anh
- Bàn Tay Nâu
- Những người bạn trai - Pe_Mint
- Super RoHae & YuliHyuk - Super Junior's fanfic
- ♥Chuyện tình chuồn chuồn♥
- ...Bên Em Ngày Cuối-Hồng Vân... ( 1 2 3 ... Trang Cuối)
- Thảo Nguyên - Hồng Dung ( 1 2 3 ... Trang Cuối)
- Truyền Thuyết Việt Sư Ký
- §..Princes & Me..§ - heocon
- Cái Thằng Đàn Ông Hay Cái Ham Của Lạ ???
- Chuyện Ba Người - sưu tầm
- Đông Mơ - Hoàng Lan
- Làm quen, dù chưa kịp nói xin chào!
- Chuyện tình gốm cháo - st
- Bạn có biết "Tình yêu màu gì ?" ( Tập truyện )
- [KISS KISS BAD GIRL] - Mễ Đồng
- Dòng đời - Nhok alone
- [Long fic] Because you are you (Gốm-Cháo) - Vannie211
- Cái tên không thể quên (hay vụ án mạng trong thư viện)
- Tình iêu thời ngốc xit'.
- Tiểu thư siêu nghịch, chạm trán thiếu gia siêu wậy ! - WedBy
- [Five-shot] Memories - white_black (TVXQ fanfic)
- Tỳnh yêu búp bê
- LỜi trÁi tim muỐn nÓi
- Xin lỗi mẹ.
- {fanfic}Yêu và ghét!!!
- Hoàng Hôn Biển - Quế Chi
- Một tình cảm không thể gọi tên- unk
- 11 phút - Paolo Coelho
- Thiên đường tình yêu - Sưu tầm
- Một thời đã yêu - Trần Thị Bảo Châu
- The One - sưu tầm
- Mối tình đầu.
- Oxford Thương Yêu - Dương Thụy
- Sỏi và đá - Lý Lan
- Điều quan trọng nhất … là vẫn còn nhau!!! - Unk
- Nếu em chết....Anh sẽ khóc...??? Unk
- Chút lãng mạn tuổi ngông - Hà Thiện Thuyên
- “Nhỏ Ty dám có bạn trai”…
- Ngọt Ngào Ước Nguyện - Hoàng Anh
- người chết trở về
- Cho Em gần Anh thêm chút nữa
- Lòng tốt
- Bay Đi Thoáng Mây Mù - Phạm Lệ An
- Someday My Prince Will Be Come - Full_Moon
- Nothing hurt like love
- Nụ Hôn Của Gió (sưu tầm)
- Ii's never too late for a happy ending
- Giọt Nước Mắt Trân Châu - Yuuri
- Utopia - Địa đàng trần gian - Thomas More
- Its Counting on You My Girl
- Trò chơi 7 ngày
- Chú ơi ! Cháu iu chú - Cào Cào To
- Nhất định anh sẽ cưới em - Trần N.Đ
- Xin ru tình lãng quên - Hoàng Thu Dung
- Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương - Phạm Lệ An
- Dạ khúc - Trần Thị Bảo Châu
- Bản trường ca bình thường về sếp !!!!!!!
- SMS 1000 -St
- Supergirl
- [Tôi là tất cả của tên ấy ]_Lâm Ngân hy
- Thần Thoại
- Nữa gương mặt - Sông Biếc (Truyện ngắn )
- Yêu đi xí muội băng - thokon246
- Tobie Lolness - Timothee de Fombelle
- Là Của Anh Nhé [Be Mine]- Sabrina
- [Long Fic] Open my heart - vannie211
- Rạn vỡ - Hoàng Thu Dung
- Tình Sâu Nặng - Hoàng Thu Dung
- ĐỪNG AI ĐỌC NHỮNG GÌ TÔI VIỆT (st)
- Lý hay phát khóc luôn
- Tru Ma
- What is love? (YiJung & Ga Eul)| vannie211|
- Vô Cực - Quách Kính Minh
- Các tác phẩm có trong Box Truyện
- Nụ Hôn Nồng Ấm
- Thiên Sứ Sẽ Không Bao Giờ Khóc
- Rồi sẽ lại yêu
- Ba phút - Minh Nhật
- Người hóa thú - K.A.Applegate
- Nữ sinh - Nguyễn Nhật Ánh
- 1 quá khứ
- Avalon High - Meg Cabot
- Không thể đánh mất cậu
- Sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm - Timothy
- Nhật kí công chúa 10.2
- Ác thủ tiểu tử (st)
- 4 Chàng hoàng tử và nàng công chúa
- Hoàng tử và cô bé lọ lem - pe_nam
- Tuyển tập truyện ngắn
- Tìm Thấy!
- Chuyện Tình Thế Giới Ảo!
- Chàng trai Hà Nội
- thằng bạn thân (đề tài nóng hổi)
- Em thích làm búp bê...
- Kỷ Niệm Xa Rồi - Trần Thị Bảo Châu
- Hơi Sương Mùa Se Lạnh - Long Nhật Quang
- Người Mẹ Và Chuyện Đời Tôi - Long Nhật Quang
- HẾT YÊU… - JanusWisten
- Buôn vợ
- Phong lan đỏ -Trọng Bảo
- Tiếng thở thời gian - Nguyễn Đình Tú
- Tập truyện ngắn (sưu tầm)