Xem đầy đủ chức năng : Thi Thơ Đối Đáp
- Em xinh...
- Vào đối Thơ Cho Dui Nè
- Con Gái vs. con Trai
- Vào đối thơ cho vui (tiếp bước các vị tiền bối)
- ko đề
- ...........
- Đối Thơ 4 câu theo chủ đề các bạn ơi!! mến mời các bạn cùng tham gia cho vui nha !
- Vào đây đối đáp thơ cho vui (tiếp bước các vị tiền bối )
- Tình xa !
- CoBeNhiNhanh trở lại trang HHT mến chào tất cả các bạn nhé
- Thách Thơ
- sometime when we tough !
- Tình say............*
- Những câu chào siêu chuối của MC Vũ Anh-Lạng Sơn
- Con trai, con gái
- Nếu hiểu được !
- chưa có chủ đề mọi người đối rối đặt hộ cái tên
- Định nghĩa tình yêu 3
- TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC (yes hay no)
- Hôm Nay Cảm Thấy Cô đơn
- mời cobenghichngom, cùng các bạn vào chơi nha!
- Đối thơ mở hội kén chồng!!
- bản chất của tình yêu!!!!1
- trước kỳ thi đại học
- dối 4 câu thơ_bà con zo^ há????????
- nao ca ban ta cung say di
- noi voi anh du em ko that lòng
- Tàn hoa !
- yeu la gi
- CON TRAI&CON GÁI
- kén vợ
- Tình yêu!
- con tim băng giá
- thơ tình
- Yêu Anh Em Nói Không Lên Lời
- Ánh nắng xinh!!!
- Vô Täm Vậy Sao @nh ????
- Nhút nhát!
- Mùa Đông!
- Hanh phuc khi xa nhau!
- Hỏi bạn gần xa
- Con gái nì......!
- yêu là gì
- bài thơ tỏ tình chưa dám gui(vì ko bít người ta có nhận lời kơ
- mưa đầu mùa
- muộn màng
- CÓ LẼ ĐÊm Nay Em KhÔng NgỦ
- con trai đâu hè!!!
- vài dòng thơ để cac bạn đọc nè
- Tình đắng cay !
- giấc thu !
- NhỚ Em !
- Đọc Thơ Trộm
- người đến sau
- yêu không thể nói
- Nói Đi Em
- Nụ Hôn Đầu
- Người iêu hỡi !!!!
- Cô Đơn Giữa Nhân Gian
- chưa kịp đặt tên
- Thi ThƠ ĐỐi ĐÁp ...tỨ TuyỆt
- Nỗi lòng cảnh khuya
- Thơ phandinhtoan
- meo meo meo..........
- Mộng chiều hoang !
- tên..........nỗi nhớ
- ai thích đối thơ với Shi đâu , mời vào !
- Xin giải hộ mình câu này
- buồn buồn lên mời mọi người đối thơ chơi :)
- Khat vong co anh
- gửi người ko yêu
- phượng vĩ một thời
- TÌnh YÊu Em VÀ TÔi
- ??????
- À lố,sau dây là chương trình viết thư tiếp nối..............
- ???????????
- chúa cho con hỏi
- thế thôi !
- đau.......
- tranh tài gái trai
- Sông vắng !
- [B] Mời Các Bạn Vào Đối Với Chanh .....[/B]
- 2 bài thơ đối tình
- không đề
- buồn
- Mười bảy tuổi
- Quay về cõi thơ
- Chẳng thuột về mình!
- Thầm mong!
- đối thơ lại nhớ đến ng`
- FM chính thức mời quyền sang vào đây đấu khẩu
- đóng góp thơ về ty đi ! boa con !
- đóng góp thơ zui đi bòa con !
- Trăng ....!
- Gửi Hoàng Yến
- Neu biet ngay mai ...
- chưa biết
- thắc mắc khó hiểu
- Thử đoán coi??
- nghệ thuật tán gái siêu dẳng dây
- Tim người yêu
- LÀm Quen
- giá
- Gửi về đâu theo ngọn gió vô tình?
- có nh~ lúc tôi buồn
- tình bạn với mùa hè
- Buồn
- Kẻ si tình đáng thương !
- Tình yêu và Toán hoc...
- To: Nangchanhche !
- gửi lại một kỉ niệm
- Giấc Mộng Xưa Đâu...?!?
- Hạ xưa
- Ngàn năm nỗi nhớ
- Sau lời chia tay
- thử thi thơ...
- Mưa
- MỘng XAnh!
- Đi tìm câu trả lời
- người yêu tôi
- Thơ
- Có ai vào đối thơ với tui ko ?
- Thơ con cóc....
- hơi ấm tình anh
- Xin đói hai câu này nha?
- nu hôn đầu tiên
- Mời Đối
- Nội dung: NẾU EM PỎ ANH ĐI LẤY CHỒNG
- Thơ Tình đây
- Ai?
- Định mệnh
- LẠi.... ĐỊnh NghĨa YÊu NÈ
- tìm ng` yêu qua thơ nè (*_*)
- nặng tình em!
- Xin đói tiếp....
- Làm Quen
- Mong đươc làm quen..
- bến đợi ! mem mới bà kaon !
- aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii.........đối dê
- ... * Vu Vơ * ...
- Xác lá !
- Chào mừng Lãng Tử Tocbuxu!*_>
- đố tình...
- đời lính
- đọc là biết
- yêu,không yêu
- Buồn quá gõ cho vơi
- SÓng VÀ BỜ
- Hoa gì
- Xa cách !
- Nắng buồn ơi !
- Tình thơ...buồn !
- Có ai đối được ko
- Tôi không vẽ một khung trời thơ mộng
- Cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng
- gửi bé yêu ! tiểu thư khóc nhè
- neu toi chet
- lời cuối tình yêu..
- nổi hứng
- Thu ơi !
- hình mẫu
- Mưa đêm !
- Có ai cắt nghĩa được '' tình yêu''.
- Cô đơn
- Đối với Bin nha !
- Thơ tự sáng tác
- Thơ đối đáp về Xe máy & Giao thông
- Không đề
- Ai đối lại câu này của tui nha!Hay lăm đó!
- trả lời đi
- ))) Thi Thơ Đối Đáp (((
- Tears and rains !
- Đôi dòng trở lại Vườn Thơ xưa!
- đối được có thưởng
- ôi tình yêu!
- gửi lại em mùa hoa sữa năm xưa
- Dang Dở Mối Tình Si
- Cộng Trừ Nhân Chia Bằng Hỏi
- Dấu xưa !
- mong tương tu
- giúp mình nha!
- Hỡi thế gian TY là gì !
- Nếu .............
- ChÚ DẾ VÔ TƯ
- Thơ đối đáp
- Rắc rối !
- doi di cac bac
- hãy thử tài của mình đi các girl
- do ai doi dc bai tho nay nha,nhung fai la ngươi gioi toan moi giai dc a
- Hứa
- Hoàng hôn xanh !
- chang biết có ai dối lạ câu này dc ko nũa
- Không đầu đề
- lai 1 cau nua ai doi lai nha
- đêm tình ca
- Gửi người vô tình ....
- Ngẫu hứng
- Giống và không giống !
- ko thể yêu anh
- Phiên tòa tình yêu!
- lời nhắn gửi của tôi cho tôi 18 ( tuổi )
- tham khao tinh yeu
- Thời gian ơi .....
- tho doi dap
- tho doi dap
- Không đề cho em
- Một mình
- đối hay có thưởng
- Không đề cho anh !
- Nhớ?!
- ai có khả năng làm thơ ANH _ VIỆT thì vào nhé
- ThỬ Đi NÀo
- Chanh Chua Me chát đâu rùi ý nhỉ ! Nhớ ghia
- Hoping....
- Gửi Nắng Cho Em ---
- Ở đây vui lắm nè các bạn ơi
- vào đọc đi pa con dỡ đừng chê he
- *-* Khát vọng *-*
- Cảm nhận Thơ
- Không đề
- gia đình thứ hai của paio
- Chuyện ông bà chằn
- đo mắt
- khainiemtinhyeu
- trái tim đá
- Nắng gãy !
- Tâm sự kẻ đa tinh!!!!
- Có những điều đốt mãi chẳng thành tro....!
- theo chân khổng tử
- Đối thơ đáp ý tỏ nhau duyên tình
- sai lầm
- Thằng bạn tôi bảo.....
- Câu chuyện 10 năm trước...
- Con trai - Con gái
- dối dáp vui
- thất tình....
- Chỉ tại..............
- đời buồn...
- yêu !
- Ken1 Chồng
- Trai-Gái ai tài hơn ai !!!!
- Có nên làm thơ khi khong biết gì hết hay không
- Cảnh khuya
- mối tình của tui ơi!!!!
- Gửi ... mấy anh !!!
- yeu lam chi
- donphuong
- donphuong
- dối di các bác
- cac dinh nghia
- Đố ai đối lại được tình cảm
- Tình em anh có hiểu ?????
- Anh ngốc wa.....(LVQ)
- Yêu ...là gi ???
- hãy nói cho em nghe
- Hôn
- Yêu
- Iu Em LÀ NgỐc.....
- *thu*
- tình yêu
- biết làm sao ?
- bản tình ca biên cương
- trả lời sao đây?
- ai dám tới nhà ban gái hông
- yêu là khổ
- Gió đông !
- ước gì
- *mua*
- gủi người yêu Quý
- ai có thể giải nhỉ ?
- tình yêu là gì
- vơ` vờ
- thơ đối đối thơ
- em đừng yêu tôi tôi sẽ làm khổ em như thế này đây
- Khi yêu và đang yêu.........!!!
- con trai ko xem tiếc lắm
- gửi rongxanh676
- con trai nên đọc
- đối thơ di anh em
- mai dzô de
- bác thang hỏi ông troi
- dzô viết cho đời đi bà koan ô...iiii!
- tho que huong
- cô đơn
- Hãy vào đây để biết thất tình
- tuyết rơi mùa hạ
- trả lời tình yêu
- bà con ơi trả lời dùm tôi
- gui anh
- đố vui
- ngồi phá thơ chơi...
- Ngẫm Sự Đơi...Buồn Cho ''Trẻ Con'' Thời Nay
- Gửi người tôi yêu........
- gửi em người tôi yêu.........
- Nhật kí buồn
- -:-tình đơn côi-:-
- phải chăng anh ngộ nhận tình yêu
- thơ hay nè bà con
- Thơ ngẫu hứng nào o.o..o..
- LẠi YÊu LẦm.vÀ YÊu ThẦm
- Hỏi người xứ Huế
- hỏi thế gian tình ái là chi
- tựa đề gì đây ???
- Tình chát !
- Tình yêu
- Thơ đây ! Đối đi nào
- Đêm buồn!
- Mời Chị Em Gái Vào Đối Thơ Cùng Tui Nào !!!
- Nặng Nợ Bỡi Tình Yêu!
- không đề
- vu vơ!
- Khi Em Yêu Anh
- Tự hỏi !
- bản lĩnh đàn ông (đối đi nào bà con ơi! )
- nào cùng viết thơ
- Đố ai đối lại được đó!
- vô đê
- SẦu ThiÊn Thu
- nếu ai là girl thì đối lại đi
- người yêu..một nữa kia ơi < hé hé..>
- hoài niện 1 mùa thu
- gửi tới 1 người bạn
- Đồng cảm
- THứ 7... buồn......
- hen anh the he sau
- trả thù duyên kiếp
- chán quá
- CẢnh Thu
- thơ tình tuổi học trò "vật lý tình yêu''
- Chuyển nhà nè
- Đi lên hoa học trò
- VỢ ...????
- gửi tặng :cogaibuongbinh87
- Đêm ơi....
- BỠ NgỠ
- Chẳng lẽ khi yêu em là đã sai !
- Chàng của tui nè ...
- viếng thăm
- có chăng...
- nói đi anh
- Quên & Nhớ
- Vào Thu .
- Mời bà con vào làm thơ nè ......
- Vào đối đi các bạn gái của mình
- anh có biết...
- con trai ui ..khủng khiếp quá
- Mối tình câm
- thơ hay đây
- Vợ
- Tôi Không Tin
- Nam thi sĩ hãy vào đây nào!!!
- anh co bit không
- EM Vô Tình
- Lặng lẽ ( ai ngon đối lại đi )
- Nghiệt Ngã
- nỗi nhớ ( ngon nhào dzô ^^)
- cuộc đời.....
- Gửi các huynh trong vườn thô đối đáp
- Mời anh chị em hahaha
- Em có thể tin anh ko ?( ? _ ? ) ?????
- Thơ chàng tặng nàng nè ! đảm bảo cưa em nào đổ em đấy !
- Đố các bạn đối được??(khen tài)
- Mấy cô nương ! Xin mời
- Thử thách tài nghệ mấy mem !
- Cứ ngỡ rằng......
- Ước mơ một ngày nào đó anh sẽ chỉ yêu mình em ( ! _ ! )
- 3 đồng
- Đêm
- Phe nữ nhi lên tiếng.
- Gửi các bạn yêu thơ !!!!
- Gửi Em yêu
- Hỏi ... đấng mài râu ???
- Những bài thơ...Buồn....(mời vào làm thơ đây...)
- có ai thương xót cơn bão Katrina hum???...
- con gái xưa và nay
- con gái vs con trai nhảy dzô đối đáp chơi
- Con trai - con gái ai tài hơn ai ????
- Thơ tình có dễ đối
- dòng lệ tuôn rơi
- ai hay tình tôi
- BÀi ĐẦu TiÊn................
- Bắc-Nam hội ngộ đối thơ.
- đời học trò mà
- bắc nam đối thơ
- tập làm thơ
- BỌt BiỂn ?
- Các bạn ơi hãy thử làm thơ song thất lục bát ?
- Giả Vờ
- Giúp em với pà con ơi ! ~
- Không đề....
- Moi Tinh Xua
- Da Tinh
- Hỏi thăm .....
- Kỷ Niệm Bỏ Quên
- Mộng
- Mây Mơ Êm xin mời ... đối thơ !!!
- Buồn buồn ngồi làm bậy bài thơ chơi...Ai rãnh vô đối lại há
- Đối thơ
- Thu tàn, thu đã sắp tàn. Mau! xin đừng để lỡ làng - thu r..ơi...
- Xíu quẩy
- mùa hạ của bạn
- Hội ngộ
- "đơn xin" ra nhâp....
- chữ hôn
- What's love?
- Gửi tất cả mọi người
- ThiÊn Ý ThƠ
- nhan nhu
- nhớ
- vào di bà con hahahhahha
- Uyên ương sánh đôi,trời trao cho mối tơ hồng,Uyên ương sánh bước vui trong trời chều
- Mơ Êm, Thu Phong thi phận: Đối thơ, Tri kỷ năng tương ngộ!
- Đối bài này đi các bạn
- thơ vui
- Gió ơi hãy gửi giúp tôi......
- Riêng chỉ cho người dấu yêu thôi !
- mộng
- phút điên đầu
- Chiêu tài ... đồng án ruộng nương !!!!
- Ta sẽ nhớ ?
- Nam nhi chi chí! Vào đây đối đi anh em!
- Kỷ niệm .... nói gì !!!
- ai giải giúp tui cái này vơi!!!!!!!!
- Cuộc đời ... !!!
- hỏi tình
- mưa bong bóng
- Yeu anh mot buôi chieu
- Ai Bảo Em Ko Biết Yêu !
- Đừng Trách Người Ơi
- hương gió
- em đừng hứa
- dành cho các bạn hay thơ
- không cần đối chỉ cần trả lời
- Vào nhanh,vào nhanh...hay lắm đó ???
- Thơ gửi Mai Anh..... :)
- Hi`
- chuyện của nàng
- Tình thơ ngây
- Ta buồn ta...đối thơ ta !!!!!!
- sadsa
- lại khóc.....
- con chai ai cũng mún như dậy hết à hà hà hà
- mời zvo nào
- bạn nào có lòng hảo tâm thì vào giúp mình nhé
- tạm biệt trái tim xứ lạnh.....
- Viết .... cho anh ... !
- gửi anh !!!
- vào đây mà đối
- chút tình gửi gió
- nếu như bạn đang buồn thì................ dzô đây
- Tình yêu - Tặng riêng anh và cho những ai đang yêu
- Mời tất cả các bạn tham dự sinh nhật của Mây Mơ Êm
- .. nghe như có tiếng thở dài... hoà chung..
- thất tình nhân vào uống rượu đối thơ nha!
- Ta không khóc
- Ho.........Đốii Đáp
- Người ta nói....
- BiỂn BuỒn ?
- Làm sao giữ..??
- Niệm Khúc Tình Yêu ( Nỗi Đau Ngày Ấy )
- thế là.. mùa đông..
- Thu ....
- Khóc
- Thời gian.. buồn.......!
- Ngày buồn
- Ai bảo rằng...........
- sầu tương tư_ nhớ người
- Mái trường _ tình
- Mưa tình yêu
- Ghen !!!
- Bài thơ tôi thích nhất!
- dấu sao cuộc tình ta!!!
- Còn gì cho nhau
- Còn gì cho nhau
- đên trăng tình yêu
- Nhớ ai- ai nhớ
- BuỒn
- Chút tâm tình gởi gió
- hành nhân tửu!( tặng ngườ tên Chiến_ phong)
- buồn vì ai- hỡi thu
- Làm quen với làng thơ ơi?
- tặng người thất tình
- chuyện tình trên đồng ruộng
- "Đối thơ lục bác, mại dô..."
- buồn quá
- Vườn thơ ta !
- mây mơ êm sánh duyên sắc phong thu
- Mây , hoa , trăng và gió
- ĐỐi ThƠ ĐÒi NỢ CÙng ChÀng
- chút tâm tình gửi gió
- Hoa mưa
- Phong Hoa TuyẾt NguyỆt
- vô lẹ đi nha
- cần người phối ngẫu
- Tình ai ngày ấy
- hữu duyên
- tăng anh TTXL
- Tìm Người Tri Âm
- Khó lắm --- đố vườn thơ trả lời được
- Baybe-bye-bye,MaiAnh xin được chỉ giáo.
- huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
- Mai Anh hỏi bạn trả lời đi nha
- Đối thi !
- Giải cho tôi
- trả lời dùm tôi bài toán cuộc đời
- Mình Dã Xa Nhau
- bài này của tớ? vô đề nè
- buồn làm chi
- không có tên
- chỉ vì yêu em
- mời vào đường thơ hội
- tặng sỏi đá
- Nổi lòng ..............................!
- cuộc sống!!!
- Mời các thì sĩ đối thơ
- dap lai gai kieu
- TÌm BẠn
- Buồn!!
- Tuyệt tình cốc mời dừng chân
- tình yêu sầu lắng
- Chia xa mất rồi !!!
- ThƠ Hay ĐỐi Nhanh KẺo HẾt
- hát ... một lời yêu buồn !
- quynh tỷ vào đây
- kiếp__lữ__hành
- Tình
- Hoa của đất!
- các bạn vào đây làm thơ về hoa lục bình
- Tình ơi mi ở đâu??
- ve vẻ , ve ve
- Tuyệt tình cốc 2
- Có những kẻ..
- có ai đối thi với tớ không
- đối đê
- đợi đối thử thăm tui?
- Phép cộng tình yêu
- kỷ niệm xưa
- Đời ......!
- Mùa hè kỉ niệm!
- Hạ Long
- kinh nghiệm đối những người sắp yêu
- cảm xúc bất chợt
- Buồn thay!!!
- Em VÀ TÔi
- TrĂng LẠnh
- TrĂng LẠnh
- đời học sinh
- trái tim người ở lại
- Bạn mình .
- có ai cặp với tui không nè
- ai là lãng tử ...đối đi!!!!
- Buồn thay!
- trách người.. sao dễ đổi thay
- không vào thì uổng một kiếp
- MẤy ai Ngắm trăng cùng Mai Anh
- Xin mời các đại gia thi sĩ
- Mưa khuya...
- ¤°(¯`·.º-¤**Thân Gửi Các Bạn Yêu Thơ**¤-º.·´¯)° ¤
- Tuyệt tình cốc 3
- Mời Đối
- Hoa!
- cát!
- TrÓt YÊu
- KhÔng DỀ
- ChuyỆn ChÚ CẢnh
- Trả lại anh ..........
- thủy mặc
- Nhớ ai?
- Mong được đối bài thơ cổ
- TÂm SỰ ĐƠn CÔi
- Nước Mát
- Khi xa anh
- ILOVeYou
- ((Tìm Người Tranh Giải Quán Quân HHT ))
- Chuyện trăm năm
- Vô đề
- Tuyệt tình cốc 4
- † Đời †
- HOA GI`?(đố các bạn đó)
- Ai?
- SÔng GÌ?
- Nam Giao + CloudyRiver cùng đối với Dixie_McDee + ayumiradex
- So_cold + Okanobee cùng đối với badboydt + Boulevard
- swtlilaznchik88 + Chiaxa cùng đối với tomato123 + băng tâm tiểu thư
- ĐoÁn TÊn PhỐ PhƯỜng HÀ NỘi NÀo CÁc BẠn Ơi
- QUẢ GÌ ( mời các bạn giải thử )
- vô đây bình luận cuộc thi nhanh lên
- Đối thơ vui nào !
- ĐỐ Vui TiẾp VỀ Con SÔng Vn BẠn Ơi
- tặng áo dài __hi vọng các bạn hài lòng
- chút buồn
- Vườn THơ Chiều Hò Hẹn, XiTrai, Mua sao bang,Girl sầu hận vào thi đối thơ
- Upa, Tieu Bao, Chàng Trai Chân Chính, Cô Bé Yêu Đời
- mời đối thơ tôi
- Từ độ thu ấy....
- "Tránh né - né tránh ..."
- Cho những ai đã, đang và sắm vào tuổi 20
- ai muốn biết chuyện quá khứ tương lai vô đây hiiiii
- Hương cốm
- Chiều thu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.