- Biết làm Sao
- Không đề.........
- chùm thơ của traitimcodon
- Nhớ anh
- Tình nhớ
- sơn thôn thiếu nữ
- Có bao giờ !
- Đời chàng viên sứ!
- Mong Manh Một Tình Yêu!
- Cảm hứng về nhà mới!!!!!
- Tôi
- Nhớ Anh
- Bước vào yêu
- điều anh muốn nói
- Gửi anh yêu
- Anh biết rằng em sẽ......................!!!??!!
- Em ơi em có biết............!!
- nỗi buồn
- tình anh trao em
- Phép màu tình yêu ...
- Thương nhớ người dưng .!!.
- Em gọi tên anh lần cuối......
- Nỗi niềm nào ai biết ..............??
- Những bài thơ bất diệt .......
- Tụ lòng
- Vườn thơ của tui bà con cho ý kiến nha
- lời đe dọa dịu dàng
- tinhyeu
- sao lại như vậy hả em
- Tui muốn
- Có chăng?
- hum bít thơ ai...
- cổ tích mưa
- Blosom in the heaven night
- yeu
- Đêm mưa...
- Cái Thời Con Gái
- Giả Vờ
- yêu
- Không đề
- yêu sớm
- yêu đơn phương
- chú ý !!! CHÀNG YÊU ĐƠN PHƯƠNG !!!
- HHT hoài cổ
- Nhớ Em Nhiều !!!!!!!!!!!
- thuở ấy
- Yêu Thương Em !!!!!!!!!!!!
- Em Ngây Thơ ! Và Giờ Em đã Lớn
- Tình Yêu Mãi Xa
- Tên Anh
- Thị Thành...tỉnh Lẻ
- Bỏ dỡ
- Trước Cơn Mưa
- Một ngày phải xa anh!
- vội vàng
- *Đọc Lại Luật Thơ (để có một bài thơ hay)*
- Tình Yêu
- Nhớ Anh
- Chiều sầu...
- chuyện tình hoa giấy
- Xuân Hạ Thu đông
- Xa rồi tuổi thần tiên
- Sóng tình..............**
- Thuở biết yêu
- Nhat ký tình em......
- Bán Tình(ai Mua???)
- Gặp lại người yêu cũ
- Khát Vọng Tình Yêu Cao Nguyên
- mơ
- anh that xau xa ? em?
- Từ buổi ấy
- Chạm Tay
- Lá Thư Tình Không Gửi......
- Vắng anh
- Tương tư
- Thân Tặ Ng Hoa Học Trò
- Nét Sầu Khổ Dịu Dàng
- Thuyền Và Biển
- Thơ Tình Viết Trên Lá......me
- Xin Lôi4x
- Lời nguyện cầu cùng Chúa
- tho tinh chinh cong day
- Người Ra đi ... Chút Buồn để Lại!
- em sẽ đợi ngày anh trở lại ?
- Tự bạch
- Em đi rồi
- đời Sinh Viên
- Khách tới nhà hông trà thì nước :D
- kỉ niệm chợt về
- Cám ơn tình yêu đầu
- chuyện ngày xưa đôi mình
- Hèo héo heo , dzô đây .......
- Tình anh
- Tình áo Trắng
- Hoa Học Trò
- Khong de
- tình yêu và tôn giáo
- vô đề
- "Xưa..."
- Hai con đường
- ơi có người tui yêu ở đây không
- Ta dại khờ !
- Tâm sự kẻ biết yêu...
- Ta!!!!!!
- Hận
- Tháng Ba
- Tình em....( SHella come here! )
- Who...??????
- yêu
- Tìm Chi khỉ
- Giáng sinh buồn!!!
- Bao giờ đến được ngày xưa
- không đề!
- my heart
- ước gì
- chàng có biết!!!!
- Nếu
- Những điều của cuộc sống!
- Họp Ngũ Quậy----Các em vào coi nha!
- Bài thơ sáng tác
- Nằng Chiều
- cảm xúc tình đầu
- Vuon tho chieu tim
- buồn vô cớ
- ***Sắc Tình***
- Cõi mơ
- TÌNH XUÂn LÒNG HẠ SẦU THU DÁNG ĐÔNG
- Không Đề
- Chiều Tàn
- o0o Anh Cứ Đi o0o
- Có Một Thời....
- Giọt nước mắt tình yêu
- Em ở đây
- Em đi Nha
- cuộc đời Metall
- Anh ơi có hay
- vườn thơ chiều tím
- kiss
- buồn phiền !
- Nỗi buồn không tên
- yêu_thời chat'
- Dại Khờ ơi......!
- Tình nhạt phai
- Nỗi nhớ
- Khác Rồi!!!
- chia tay mùa hè
- một thủa yêu em
- gọi huynh thiêm
- yêu mới biết
- Ừa
- Hãy bên nhau nghe vụn vỡ cuộc đời
- Thơ Tình Buồn
- thơ tình cũng chỉ là thơ buồn
- Nhung Nhớ
- broke
- Là em đó
- như một áng mây
- Nếu
- Màu tím !!!
- vô đề ( tặng chính tôi)
- Giữ Lại
- Thơ Tặng Hoa Học Trò
- Nếu lỡ ...tình ta sau này tan vỡ
- thơ
- Tâm trạng thất tình
- áo trắng ngày xưa gửi lại em
- con trai là như thế đó sao
- Tình Ngàn Phương
- Một Mối Tình Thầm Kín
- Kiếp Rêu Phong
- Dẫu Có Muộn Màng (Người ơi ...)
- Qua Rồi
- Hoàng hôn muộn
- tối
- Tàn Canh
- Trăng Sầu
- thuở ban đầu
- Vọng Niềm Xuân Viễn Xứ
- vườn thơ _tình củm
- nhớ em!!!!!!!!!!!!
- xin lỗi
- có ai -dăt dùm không
- mưa hạ
- khi em ra di
- Nửa Mãnh Trăng
- linh cảm
- ước Mơ
- Viết cho anh_người yêu dấu!
- Thu Tàn Lạnh Đông!
- Lộc ơi , Em nhớ Anh lắm , Anh biết không ?
- Mất đi người yêu anh thì sao
- Anh... nhảy dù vào trái tim em!
- I hate...
- tứ tuyệt tình
- **Gởi Người Tôi Yêu**
- hè ơi!!!
- Tình đầu........
- Nụ Hôn......
- Giận Lẫy.........
- chia tay!!!!!!!!!1
- Chia tay!
- ... Ghét mà vẫn yêu ...
- dàng ấy ơi?????
- kiêu
- Khúc tình ca hạ cuối
- mong em qoay về??????????!
- <--Tình Đến-->
- chiếc bóng **gủi cà tím **
- Tinhbuon
- Có Lẽ Rồi Em Cũng Sẽ Quên Thôi
- Tình Yêu Là Gì???
- Còn nhớ mùa đông
- Kẻ ấy là ta...chính là ta.
- Tan Hoc
- Giá Như
- Tặng Em
- cô tấm ngày nay
- ghen tuông nè
- bài chàng và nàng nghen
- Check mail!
- thơ tôi là gì
- Yêu
- Ước gì
- Bạch Tuyết ơi!!!tình yêu đến từ đâu
- GiÁ...!!!
- Không !
- Thơ 7love của MoOn
- mưa
- MÔt.....!
- Bước tiến tình yêu......
- tình phai
- thăm lại chốn xưa
- Gởi Người Tôi Yêu II
- Nếu người ấy bỏ chồng.........
- TÌNH CHIA XA...........chanh chua có mẹt ùi pa` kon....
- Chưa
- Lời Cuối
- hè yêu thương
- Vi Em
- Ảo mộng tình buồn
- Tình Yêu Đến Từ Đâu
- Kẻ ko nhà
- Làn Nước
- Giá như
- Tơ lòng
- Trăng gió
- Trái tim vô duyên
- Ô cửa sổ bất thường
- Nếu ngày mai anh ko còn làm thơ
- Gurl sành địu
- Dành cho người ta yêu
- Đừng Trách Tôi
- hots
- Tra lời: Nếu ngày mai anh không còn làm thơ.
- người ơi????????????/
- nang???????????
- xin cho biết bài thơ này của tác giả nào ???
- Tôi đã quen
- tình toán học
- Mùa hè lạnh
- Ngày chủ nhật vắng em
- chia tay
- thơ tình day
- Tâm sự cùng muội
- vô đề
- mùa thi tháng sáu
- nhớ hoài chỗ ngồi ấy!!!
- GỞI "THƯƠNG NHỚ"!
- nhào vzo đi bà con ơi
- Hạ Sầu
- Lớp mình ơi! Năm cuối...
- Bài thơ tạm biêt!
- VÔ ĐỀ
- vd2
- Tôi Và Em
- nhớ!!!
- Gởi Mây lang thang - tâm sự cùng huynh
- cánh diều
- tình yêu
- Ngã Rẽ !!!!!!!!
- Tiễn Biệt
- Trường cũ ơi!
- Mùa thu tóc tém
- Niềm vui - Nỗi buồn
- thơ con cóc
- anh vẫn chờ đơi em !
- Một chuyện tình buồn
- vô dề!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Kiếp Lục Bình .... !
- kỷ niệm
- Em
- bước chân tôi buồn lặng lẽ
- Lệ tình đêm thâu em đâu biết
- Em Đi RỒi!
- vụng dại ...
- thơ mực tím
- Người ấy của riêng tôi .................
- Mến ....
- anh yêu em yêu em thật mất rồi
- tại sao
- viết cho cuộc tình say nắng!
- Lý mười thương sinh viên
- Talk to mum .....
- Nỗi buồn quá khứ
- Hoàng hôn muộn
- MÙa Chia Tay
- chuyện tình của anh
- em và thơ
- Thoáng nghĩ suy
- gửi mẹ và những ai có ý định ngăn cấm những đôi yêu nhau
- Vô đề...
- KhÔng ĐỀ
- thơ
- 4 mùa tình yêu
- nước mắt venhvenhcongtu
- lỗi lầm
- Cao cao bên cửa sổ(và cảm xúc của venhvenh)
- Ghét
- Stress
- Không Tên
- nhào xzo có quà !! mau mau!!
- Tình yêu mùa thu
- gặp mả làm chi nữa đâu anh
- chỉ có thế
- Tự Tình Chàng Gió
- Tình yêu cô đơn ..........
- Nghiệt Ngã
- Giấc Mơ Tàn
- Tôi vẫn mãi là kẻ đến sau
- Mối tình câm
- Gửi tặng mối tình đầu
- Cách yêu
- Tâm sự
- gửi tặng mối tình thứ hai
- Cứ phải là em
- Lạ
- Tự hỏi lòng mình vì sao tui yêu em
- Chiếc lá....
- Hoa co may
- 1000 Ngôi Sao Cho Anh
- Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cô nào yêu tôi
- thơ
- xa rồi mới biết
- Những khúc thơ ngẫu hứng!!!
- yêu anh nhiều
- Không đề
- anh và ngày hôm qua ...
- gửi người đã làm tôi nhớ
- Măn Đắng Như Vôi
- Anh Lặng Lẽ TRồng Cây Si
- Phai Màu
- NGày em đến
- Mai tôi chết.........
- Gửi tới ấy!người tôi thầm yêu.
- Không đề
- Anh muốn nói ...
- VÔ TÌnh!!!
- Sắc phượng- nỗi buồn khi chia tay
- Hãy quên tôi đi!!!!!
- Em có biết?
- online buồn......ước ác nè bà con....
- Cho Người Tình Xa
- Chùm thơ của Fantasy , mời bà con
- goi ngươi ra di
- Tuyển Tập Thơ Tình Nè
- Tuyển tập thơ buồn nè
- Tập Thơ Hoài Thương
- Em Và Ngõ Cụt Đời Tôi
- Nụ HỒng TÌnh Xuân
- vị đắng tương tư!!!
- NỤ HÔn Trong MƯa
- Tranh Chấp
- Thân tầm gửi
- Mong
- chất độc tình yêu
- một chút tình thơ
- bạn là gì?
- Truyền Thuyết Hoa Phượng Đỏ !
- oán tình
- Vô Đề
- Thơ kequaidi
- không đề....
- Vướng vào tình
- duyên nơ
- GiỮ LẠi
- ChỈ LÀ BẠn
- Khúc ly tan...!!!
- Lời Cuối
- tho tinh` ieu ne`
- tinh ieu nua ne`
- thơ tình ướt át nè!!! bà con ơi
- tinhyeu
- Hoa cúc
- Hoa lưu ly
- Nhảy múa lên nào
- Rã xi tình
- Đố ai!(Ngũ Quậy dzô)
- Gửi đến liuchichi
- PhƯƠng TrỜi GiÓ Bay
- chuện tình của tôi
- tình yêu
- Phương Trời Xứ Lạ ( Hạ Buồn)
- tinh đơn phương
- KHi chúng mình yêu nhau !
- Một mình!!!
- mưa... hôn... em...
- Trái tim em khắc tên anh !
- tỏ tình bằng thơ
- chia tay và tình yêu !
- dinh. mệnh
- Buồn có 1 chữ buồn *_^
- BỐn MÙa
- Trách nàng......(gửi Tăng Thị Thùy Dương-người tôi yêu)
- Trách nàng......(gửi Tăng Thị Thùy Dương-người tôi yêu-Đồ Sơn-Hải Phòng )
- biển vàng nhớ em
- Thơ cho anh
- mùa hè giã biệt
- mùa dang dở
- Màu học trò
- Tinh Ca Mua He
- tặng bà kon!
- tho
- Noi Niem Mua He
- GỞi NgÀy XƯa
- lại online buồn nữa nè
- thơ tình nè bà con ơi
- Chú và Em
- chia tay tới
- HT đang gặp rắc rối, mong các bạn cùng chia sẽ
- Một thời nông nỗi ...!
- GÕ NhỊp TrÁi Tim
- tho
- Tình Lỡ
- Cô nhỏ
- Nữa Mãnh Trăng
- Hạ Buồn
- Mưa Tình...!!!
- Cây Và Người.....
- nỗi niềm về đâu...
- Hoa tím chiều buồn
- lá tương tư
- Thương Cánh HOa Tàn
- Đoá Hồng Sinh Nhật
- Tâm sự với " Bà Trăng "
- cho em - cho tôi- cho tình yêu quá vội !
- TÍm BuỒn PhƯƠng Xa...
- SẮc Hoa ĐÀ LẠt
- Ký Ức Mùa Hạ
- Đà Lạt Một Cuộc Tình
- Tình là thế!
- Thương em chẳng nỡ ngó lơ
- sóng
- Không thể để mất em
- Khi Chia Xa
- Tiền Tài
- Một nửa vầng trăng(gửi tặng Tăng Thị Thùy Dương-người tôi yêu)
- Trách em vô tình (gửi Tăng Thị Thùy Dương-Đồ Sơn-Hải Phòng )
- TÌm LẠi NgƯỜi XƯa
- Lệ...
- thương anh
- Vì Sao Em Khóc ???????
- Không Đề
- Mot Thoi De Nho
- TiỂn TÌnh!!!
- GỞi LẠi Em!!!
- Cô Bé Anh Yêu
- TÌnh CỜ
- CÓ Bao GiỜ
- ĐỊnh NghĨa ChỮ HÔn
- BÀi ToÁn TÌnh YÊu
- GỞi NgƯỜi Ở LẠi
- TÌnh YÊu TuỔi Áo TrẮng
- HỠi ThƯỢng ĐẾ
- MuỘn
- Nếu ngày mai...
- Tâm Sự Kiếp Lưu Vong
- Nấm mồ yêu thương !
- Thơ khóc vì em
- trái tim ốc
- Gửi người mắt nai
- Cơn Mưa Tình Cờ
- tinh` cờ
- Say
- tình yêu trong quá khứ !
- cô trò nhỏ
- minh anh
- mình anh
- Biết Đâu
- Mãi
- NhẬt KÝ NgƯỜi ThƯƠng
- 5 phút cuối cùng
- 5 phút cuối cùng
- Gốc phượng kỉ niệm
- Tình Cờ..................
- Nói đi em !
- Nói đi em !
- Một đêm ly biệt
- Thắc mắc ko có lời giải
- Buồn khi yêu em
- Trao
- Mưa Buồn
- Đắng cay
- chia tay mùa hạ
- Duyên Nợ
- Chiều Trên Lối Nhỏ
- Gửi một tình yêu !!!
- Dợi...Chờ.......!
- nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa !
- Tren troi cao
- gui den cac ban
- Nhật ký(st)
- thơ tôi buồn lắm ban ởi!!!!!!!!!!!!
- lỡ mất một tình yêu
- Thu Sang
- Thôi tôi mất em rôi
- thơ 2
- mùa thu
- Ngọn gió
- Em Là Rượu Hay Em Là Nước Mắt
- Em Về PHố Trổ Hoa
- Người Thiếu Nữ
- Tóc dài!
- Đừng Vội!
- Tình bạn!
- Người Đàn Bà Thứ 2 !
- Khi vừa biết yêu!!!
- Thơ Buồn Tặng Em ( Diểm )
- be bi oi !
- Đời em!!!
- Nói yêu trên mạng???
- Sai lầm vẫn là anh
- Xin lỗi Mẹ
- Lưu bút....
- Tàn phai
- Xin.....
- Một thời ta yêu em.....
- Vô Đề
- BiỂn NhỚ!!!
- BiỂn NhỚ!!!
- Sóng
- Chết thật chết thật!!!!
- are you sure you want to delete 'tinhyeu'???
- Vòng quay phá sản
- kẻ hành khuất
- ngày hôm qua!
- Lời Của Số Phận
- ????
- 1 câu thơ hay nè!Mời bà con xem qua chút xíu!!!!!
- Các anh ơi!!!
- Yêu thiệt không???
- ngẫu hứng...
- tự ái
- LÀm Quen
- Góc Lặng Tú Xương
- That Long
- Nào! cùng nhau lên án chuyện học hành đi !
- Con Trai - Con Gái
- Phượng Trắng
- lần đầu
- Ghét anh lám!!!
- Có một điều ước anh sẽ ước gì???
- TỰ DỖ !!!!!!!!!!!!
- PhƯỢng BuỒn
- Hai DÒng CẢm XÚc!!!
- Cac ban oi, chia se cung toi
- VỀ ĐẤt MẸ!!!
- tặng lũ bạn lớp chín ra trường(9/5 Hòa Khánh)
- TẶng TrÂm
- Thơ này tạng anh!!(Huy)
- thơ không hay nhưng là thơ tự sáng tác.........................
- Tiếng Lòng Thổn Thức
- LỐi VỀ KhÔng TÊn!!!
- VỀ LẠi ChỐn XƯa!!!
- thơ hay nhưng không phải tự sáng tác, của ai thì bít chít liền
- biết ko anh?
- TÍm NhỚ
- Viết Cho Người
- chào em diễm!!!!
- Chỉ còn lại một người
- Chữ tình!!
- Xao XuyẾn!!!
- Ngày Em Yêu Anh
- Cơn mưa mùa hạ
- Phụ Tình !
- Tinh` ca^m !!!
- Mối Tình Đầu
- vường thơ chiều tím
- khổ thân tui !
- Có những lỗi lầm không thể thứ tha(cho nhưng ai đang iu và đã iu)
- Sinh NhẬt Em
- Tình vỡ mộng tan, tàn đời con gái !
- Thơ Nghiệp Dư
- Tự Tình ,ko thích đừng xem !
- Em
- Trên Thiên Đường có điện thoại không anh ?
- Thơ tình - Nguyễn Thành Trương
- Thơ tình - Nguyễn Thành Trương
- Thơ tình - Nguyễn Thành Trương
- Có bao điều chưa kịp nói với nhau
- Buồn quá gõ cho vui